Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:03
RSS

Nhân thân bất hảo của 'nữ quái' thuê sát thủ giết người giá 300 triệu

Thứ năm, 13/08/2020, 07:48 (GMT+7)

Vì mâu thuẫn cá nhân, Nhắc đến Trần Thị Xuân Hương (46 tuổi) đã thuê 2 "sát thủ" đất Cảng lên Hà Nội ra tay sát hại anh M. với giá 300 triệu đông.

Ngày 12/8, CATP Hà Nội đã phát đi thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội truy nã đối tượng Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) về hành vi giết người.

Theo cơ quan Công an, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Thị Xuân Hương đã thuê hai đối tượng ở Hải Phòng gồm: Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú Phạm Hữu Điều, Lê Chân, Hải Phòng) để giết anh Nguyễn Văn M. (SN 1982, trú xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) với giá 300 triệu đồng.

Vụ án xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 11/1, trước cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, khi thấy anh M. sau khi chơi thể thao, đang điều khiển xe máy về nhà, thì bất ngờ bị các đối tượng dùng súng bắn liên tiếp 4 phát vào người. Anh M được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Vinmec cấp cứu và may mắn thoát chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Ngày 15/1, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng Hải và Hiệp. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 7/2, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người.

Nhân thân bất hảo của 'nữ quái' thuê sát thủ giết người giá 300 triệu
Chân dung Trần Thị Xuân Hương

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Trần Thị Xuân Hương.

Một cán bộ tổ dân phố nơi Hương từng sinh sống nhận xét trên Zing người phụ nữ này có nhiều điều tiếng ở địa bàn, nhập hội với những kẻ chuyên đòi nợ thuê, chém mướn.

"Hương học hết cấp 3 rồi ăn chơi lêu lổng. Sau một thời gian, người phụ nữ này gia nhập hội 'dân xã hội', chuyên đòi nợ thuê, chém mướn", cán bộ tổ dân phố nói. Cũng theo người này, bố mẹ Hương đã mất từ lâu. Bị can sống cùng vài người chị nhưng thường xuyên bỏ đi nơi khác ở. Khoảng 3 năm nay, cô ta rất ít về nhà.

Theo công an, Hương và người đàn ông 38 tuổi ở Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) có mâu thuẫn cá nhân. Vì vậy, Hương đã thuê Phạm Tuấn Hải (35 tuổi, ở quận Hồng Bàng) và Tô Thanh Hiệp (32 tuổi, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) giết đối thủ với giá 300 triệu đồng.

Theo ghi nhận của Zing, nơi xảy ra vụ việc là khu vực chuyên buôn bán quần áo. Thời điểm nạn nhân bị ám sát, rất ít người chứng kiến. "Khi đó gần Tết Nguyên đán nên các cửa hàng đều đóng cửa trước 16h nên rất vắng người", chủ một cửa hàng cạnh hiện trường nói.

Còn anh H. (bán nước cạnh Khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp) kể: "Tôi nghe thấy 3 tiếng súng, nhưng người bị bắn chỉ bị trúng một viên. Sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu luôn". Một lãnh đạo xã Ninh Hiệp thông tin, sau vụ việc, nạn nhân đã ổn định sức khỏe

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN