Thứ ba, 23/04/2024 | 17:59
RSS

Nhà ở phố, chi 5 triệu/tháng cho 3 người, mẹ bầu lên mạng "cầu cứu" vì chồng mắng không biết tiết kiệm

Thứ sáu, 05/05/2017, 13:58 (GMT+7)

Một bản nhật ký chi tiêu hàng tháng của một gia đình 3 người hiện đang gây sự chú ý bất ngờ từ phía cộng đồng mạng.

Bà mẹ trẻ có nick name Facebook U.U vừa chia sẻ trên một nhóm kín về mức chi tiêu của gia đình hàng tháng và xin chị em bí quyết tiết kiệm đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sau khi liệt kê ra một danh sách những thứ phải chi tiêu trong tháng, chị viết: “Các mẹ vào chia sẻ cách chi tiêu tiết kiệm đi ạ. Em ở thành phố. Nhà em tháng trung bình 5 triệu.

Một bé 2 tháng đang đi lớp. Em đang bầu chục hôm nữa là vỡ chum rồi. Sáng với trưa chồng và con không ăn cơm ở nhà. Chỉ có tối thì nhà 3 người mới ăn cùng. Còn sáng với trưa em ăn 1 mình. Con đi lớp ăn ở lớp. Chồng ăn sáng với trưa ở công ty.

Sáng bảo chồng đưa tiền đóng học cho con mà chồng mắng em không biết chi tiêu. Không biết tiết kiệm. Tiêu hoang. Các mẹ mách em cách để mà tiết kiệm đi ạ”.

chi tiêu gia đình1

Đoạn chia sẻ về chi tiêu gia đình của nick name U.U trên nhóm dành cho chị em phụ nữ. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh những dòng chia sẻ là bảng chi tiêu gồm các khoản: tiền học cho con, điện nước, thẻ điện thoại, dầu ăn, nước mắm, khám thai, sữa chua, xăng xe, bỉm, sữa… và tổng các khoản này đã lên đến 3.215.000 đồng. Theo như chia sẻ 1 tháng hết 5 triệu đồng, thì tiền ăn còn lại chưa đầy 1.800.000 đồng cho 3 người.

Ngay sau khi được đăng tải, bảng chi tiêu của mẹ bầu trên đã nhận được hàng trăm lời bình luận của các bà mẹ bỉm sữa.

Có người phản đối một số khoản chi vì cho rằng hơi vô lý nhưng một số khác lại tỏ ra khá đồng tình và coi đó là chuyện bình thường của nhà người ta, bên cạnh đó, môt số người thì đồng cảm vì chồng rất hay hỏi “tiêu gì mà lắm thế”.

chi tiêu gia đình2

Thời buổi bão giá, nhiều mẹ đau đầu trong việc đi chợ để có được một mâm cơm ngon mà rẻ. Ảnh minh họa

Bạn N.H chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong bảng chi tiêu trên: “Mình nhìn vào bảng chi tiêu này mà hoang mang quá. Dầu ăn, nước mắm, sữa tắm, dầu gội hết 100.000 đồng, còn điện nước cũng chỉ có 100.000 đồng, thế ban ngày không được dùng điện à bạn?”.

“Điện nước kiểu gì mà 100.000 đồng vậy trời, nhà em tháng nào ít cũng 700.000 đồng. Riêng tiền điện, hơn nghìn một số điện thôi, nhưng có tháng hơn triệu. Mà chị nói đang bầu, mỗi lần đi siêu âm cũng mất ít 100.000 đồng rồi. Sữa chua hết 40.000 đồng được 2 vỉ 8 hộp, thế con chị cứ 4 ngày mới ăn 1 hộp sữa chua à? Ghi thế này em thấy không hợp lí lắm”, tài khoản N.P chỉ ra hàng loạt điểm bất hợp lý trong cách chi tiêu”.

Tài khoản M.N khuyên: “Mình nhìn vào bảng chi tiêu này đã thấy bất hợp lý rồi, nên muốn tiết kiệm thì bạn phải ghi cho chuẩn thì mọi người mới khuyên được nhé. Nếu chồng bạn nhìn vào thì cũng sẽ thắc mắc hỏi tiêu gì thôi”.

chi tiêu gia đình3

Việc chi tiêu trong gia đình khiến nhiều người phụ nữ "đau đầu". Ảnh minh họa

Tuy rằng có nhiều người phản đối nhưng một số khác dù không ủng hộ nhưng vẫn cho rằng việc chi tiêu là tùy mỗi gia đình và "mỗi nhà mỗi cảnh".

Nick name H.T chia sẻ: "Hàng xóm nhà mình hai vợ chồng lương công nhân vẫn nuôi được bố mẹ già và 2 con ăn học đàng hoàng. Sếp của chồng mình chi tiêu cho gia đình 2 vợ chồng, 2 con nhỏ, một giúp việc mỗi tháng tầm 70 triệu. Nói chung thu nhập bao nhiêu thì chi tiêu vậy, liệu cơm gắp mắm vậy, chứ cũng khó so sánh lắm".

Cho đến nay, bảng chi tiêu trên vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các mẹ bỉm sữa, khi mà số bình luận tăng lên ngày càng nhiều.

L.H
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày 1 tháng 6 là ngày gì? Những ngày lễ nào diễn ra vào tháng 6? Hãy cùng Đời sống Việt Nam tìm hiểu thông tin về ngày 1/6 qua bài viết sau đây.