Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:37
RSS

Nguyên nhân đau lòng vụ vợ chồng về hưu ẩu đả và tử vong trên vũng máu

Thứ tư, 15/05/2019, 10:49 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã bác bỏ thông tin 2 vợ chồng giáo viên về hưu tử tử khi tại hiện trường đã có xô xát, ẩu đả và đâm chém nhau trước khi cả hai cùng thiệt mạng.

Vụ vợ chồng giáo viên về hưu tử vong trên vũng máu: Trầm uất vì con trai hư
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết trên Vietnamnet, vụ việc phát hiện đôi vợ chồng giáo viên về hưu chết trong căn nhà khóa trái với thương tích đầy mình không phải do tự tử.

Theo đó, tại hiện trường vụ án đã có xô xát, ẩu đả và đâm chém nhau trước khi cả hai cùng thiệt mạng. Cả hai nạn nhân nằm chết trên vũng máu, khắp người đầy vết thương. Hai nạn nhân là ông Nguyễn Văn Xin (64 tuổi) bị 18 vết đâm và vợ là bà Đoàn Thị Thúy (63 tuổi, cùng ngụ ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) 7 vết đâm.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ một lá thư tuyệt mệnh của ông Xin. Cả 2 vợ chồng ông Xin đều là giáo viên dạy THCS đã về hưu, chuyển về sinh sống tại phường Nhơn Bình gần 1 năm nay. Người dân ở địa phương thông tin, vợ chồng ông Xin sống khá khép kín, ít giao tiếp bên ngoài nhưng chưa bao giờ thấy cảnh vợ chồng đánh nhau.

Nguồn tin riêng trên Vietnamnet cho hay, mọi việc xấu đi kể từ khi con trai đầu của ông bà hư hỏng, nợ nần, ông Xin nói không nghe nên giữa hai vợ chồng vì con mà có lời tiếng qua lại.

Khoảng 1 năm trước vợ chồng ông bà phải bán căn nhà ở phường Quang Trung (TP Quy Nhơn), mua căn nhà nhỏ ở phường Nhơn Bình để lấy tiền trả nợ cho người con đầu. Từ đó, ông Xin sinh ra đau buồn, trầm cảm.

Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều lần ông Xin nói muốn tìm đến cái chết để đỡ đau khổ và rủ bà Thúy cùng chết với nhau cho có vợ có chồng. Ông không muốn ra đi một mình, để lại bà với nỗi đau vì con hư. Tuy nhiên bà Thúy không đồng ý cách giải quyết này và nhiều lần khuyên can nhưng ông Xin không đổi ý, dẫn đến vụ việc thương tâm cả 2 vợ chồng thiệt mạng.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 20h10' ngày 12/5, chị Trần Thị Mộng Hoa (SN 1987, trú tại khu vực 2, P Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, là con dâu ông Xin và bà Thúy) chở 2 con nhỏ đi về nhà thì phát hiện cha mẹ nằm trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết thương.

Khi lại gần kiểm tra thì cả hai người này đã tử vong. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, Lực lượng công an, VKS tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ việc.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN