Thứ ba, 30/04/2024 | 13:43
RSS

Người Thái và hành trình chinh phục SEA Games 29 đầy may mắn

Thứ tư, 30/08/2017, 19:00 (GMT+7)

Thái Lan đã lên ngôi vô địch SEA Games 29 một cách xứng đáng, song họ cũng có sự trợ giúp hết sức đắc lực của thần may mắn.

U22 Thái Lan đã lên ngôi ở SEA Games 29 khi đánh bại chủ nhà Malaysia 1-0 ở trận chung kết tối ngày 29/8 trên sân của chính đối thủ.

Không thể phủ nhận sức mạnh và bản lĩnh của đội bóng xứ chùa Vàng ở giải năm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình của người Thái ở SEA Games năm nay, ta thấy họ được giúp sức rất nhiều bởi thần may mắn, khi hầu hết các đối thủ đều biếu không bàn thắng cho họ.

Trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 29, U22 Thái Lan có 4 trận đấu được coi là khó khăn với U22 Indonesia, U22 Việt Nam U22 Myanmar và U22 Malaysia.

Và ngoại trừ trận gặp U22 Myanmar ở bán kết, cả 3 đội tuyển còn lại đều đã mắc sai lầm nghiêm trọng, qua đó biếu không bàn thắng cho người Thái gián tiếp giúp đội bóng này lên ngôi vô địch SEA Games.

Thái Lan vô địch SEA Games 29 một phần nhờ may mắn. Ảnh: thể thao 24/7

Người đầu tiên biếu quà cho U22 Thái Lan là thủ thành Kartika của U22 Indonesia. Trong trận đấu đầu tiên của U22 Indonesia và Thái Lan ở lượt trận đầu vòng đấu bảng, thủ thành này đã phán đoán bóng không tốt tạo điều kiện để Chaiyawat dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U22 Thái Lan.

Người thứ hai dâng quà cho người Thái chính là thủ thành Campuchia, anh này đã phá bóng vào người tiền đạo của Thái Lan, khiến bóng bay vào lưới giúp người Thái dễ dàng mở tỷ số và cuối cùng giành chiến thắng đậm với tỷ số đậm đà 3-0.

Người thứ ba “tặng bàn thắng” cho U22 Thái Lan chính là thủ thành Phí Minh Long của U22 Việt Nam Thủ môn thuộc biên chế Hà Nội FC đã có hai pha bắt bóng nghiệp dư qua đó biếu không cho người Thái hai bàn thắng quý như vàng, khiến đội bóng áo đỏ bị loại ngay từ vòng đấu bảng của SEA Games 29.

Trong trận chung kết SEA Games 29 vào tối 29/8, khi trận đấu giữa U22 Thái Lan và chủ nhà U22 Malaysia đang ở thế cân bằng ,thủ môn của U22 Malaysia  Haziq Nadzli đã  mắc sai lầm khi đấm bóng về lưới nhà, giúp người Thái có bàn thắng duy nhất trận đấu, qua đó có lần thứ 16 vô địch SEA Games.

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan 0-3: Bi kịch thế hệ vàng. Nguồn: VTV6

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN