Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:41
RSS

Người phụ nữ tử vong sau khi sinh, cặp song sinh vừa chào đời đã mồ côi mẹ

Thứ hai, 21/01/2019, 22:18 (GMT+7)

Sau khi trở dạ và được sinh con tại trạm y tế xã, người phụ nữ đã tử vong do băng huyết, để lại cặp song sinh vừa chào đời đã rơi vào cảnh mồ côi mẹ.

Người phụ nữ tử vong do băng huyết sau khi sinh, cặp song sinh vừa chào đời đã mồ côi mẹHai bé trai kháu khỉnh vừa mới chào đời đã rơi vào cảnh mồ côi mẹ. Ảnh: Như Ngọc

Ngày 21/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận và chăm sóc cho trường hợp 2 bé trai sơ sinh vừa cất tiếng khóc chào đời đã rơi vào cảnh mồ côi mẹ là cháu Nông Văn Đông và cháu Nông Văn Đức (trú tại xã Nam La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Theo đó, vào khoảng 6h sáng ngày 20/1, sản phụ Lương Thị X. (mẹ e cháu bé) có dấu hiệu trở dạ nên sản phụ này đã được gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Nam La để sinh.

Tại đây, sau khi sinh thường 2 bé trai, chị X. đã bị băng huyết. Mặc dù đã được đội ngũ y bác sĩ tiến hành điều trị nhưng nữ sản phụ này đã tử vong sau đó. Hai bé trai mới chào đời sức khoẻ yếu được nhanh chóng đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để tiến hành điều trị, chăm sóc trong tình trạng hạ thân nhiệt.

“Hiện tại, sức khoẻ của 2 cháu bé đã ổn định hơn trước nhưng vẫn phải chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi của bệnh viện”, một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Nam La xác nhận về thông tin chị X. bị băng huyết dẫn đến tử vong sau khi sinh nở để lại 2 cháu bé vừa chào đời đã rơi vào cảnh mồ côi mẹ.

Cũng theo thông tin vị này cho biết, chị X. có chồng là anh Nông Văn Quyết. “Gia đình anh chị này phải xếp vào diện đặc biệt khó khăn tại địa phương và là hộ nghèo nhiều năm nay.

Kinh tế chủ yếu của 2 vợ chồng đều phụ thuộc vào nghề nông và làm phụ hồ những lúc rảnh rỗi. Sau khi chị X. qua đời, chúng tôi nghĩ cuộc sống của gia đình anh Quyết sẽ càng khó khăn hơn gấp bội”, vị đại diện UBND xã Nam La cho biết.

Vị này cũng thông tin thêm, gia đình anh Quyết có 2 người con, trong đó, con gái lớn năm nay được 7 tuổi trong khi con nhỏ mới được 14 tháng tuổi. Ở lần mang thai thứ 3, chị X. mang thai đôi và sau 2 cháu bé chào đời thì chị bị băng huyết dẫn đến tử vong.

“Chúng tôi cũng không biết sau này cuộc sống của anh Quyết và các con sẽ như nào sau khi chị X. mất. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc 4 đứa con nhỏ sẽ rất vất vả đặc biệt là trường hợp của 2 bé trai mới chào đời”, vị này cho hay.

Được biết, ngày 21/1, gia đình anh Q. đã tiến hành tổ chức khâm niệm và sẽ an táng hị X. vào buổi sáng ngày hôm sau (22/1). Trước mắt, người dân, họ hàng 2 bên đã hỗ trợ để gia đình hoàn tất thủ tục mai táng.

Xem thêm:

Báo chí quốc tế nể phục chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN