Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:35
RSS

Người phụ nữ bị sát hại, thi thể được phát hiện tại nghĩa trang

Thứ hai, 07/10/2019, 11:08 (GMT+7)

Thi thể người phụ nữ được người dân đi tập thể dục phát hiện ở nghĩa trang vào sáng sớm nay (7/10) tại thôn Thông Quan, thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Một phụ nữ bị sát hại phi tang xác tại nghĩa trang.
Một phụ nữ bị sát hại phi tang xác tại nghĩa trang. 

Sáng ngày 7/10, trao đổi với PV, đại diện Công an thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 6h sáng nay. Vào khoảng thời gian trên một số người dân sinh sống trên địa bàn đang đi tập thể dục, khi đi qua đoạn nghĩa trang thôn Thông Quan, thị trấn Khoái Châu thì phát hiện một người phụ nữ nằm bất động. Tiến lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ này đã tử vong. Sự việc ngay sau đó được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Khoái Châu nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. “Bước đầu chúng tôi xác định đây là vụ án mạng, hiện Công an tỉnh Hưng Yên cùng lực lượng pháp y đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc", đại diện Công an thị trấn cho biết.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể về cho gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Kh. (SN 1983, trú tại thôn Thông Quan, thị trấn Khoái Châu).

Thông tin với PV, ông Nguyễn Thành Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Khoái Châu cho biết, “Theo thông tin mới nhất mà tôi nhận được từ phía công an thì nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án là do ghen tuông”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, vợ chồng chị Kh. đã ly hôn nhiều năm nay. Hai vợ chồng có với nhau được 2 người con, 1 cháu ở với bố, 1 cháu ở với mẹ. Sau khi ly hôn, chị Kh. về ở với bố mẹ đẻ, không lâu sau thì bố mẹ đẻ chị Kha. cũng lần lượt qua đời. Từ khi bố mẹ qua đời, cuộc sống của 2 mẹ con chị Kh. vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Cũng theo ông Tuấn, trước đây khi bố mẹ chị Kh. còn sống, ông bà là người hiền lành, sống rất được lòng mọi người. Sáng nay khi nhận được tin báo chị gặp nạn, chính quyền địa phương cũng như dân làng ai nấy đều cảm thấy xót xa cho chị Kh., người phụ nữ hiền lành, chất phác.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN