Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:17
RSS

Người mẹ lao xuống biển cứu con ở Thái Bình: 'Tôi mong chữa khỏi chân để về với các con'

Thứ ba, 14/08/2018, 08:07 (GMT+7)

Người mẹ lao xuống biển cứu con ở Thái Bình bị gần đứt lìa đùi sợ hãi kể lại sự việc và mong muốn nhanh khỏi chân để về với con khiến những người chứng kiến không ai cầm được nước mắt.

Người mẹ lao xuống biển cứu con ở Thái Bình, chỉ mong đôi chân nhanh khỏi để về với các con
Người mẹ lao xuống biển cứu con ở Thái Bình, chỉ mong chữa khỏi được chân để về với các con

Như Đời Sống Plus đưa tin, người me lao xuống biển cứu con bị cánh quạt tàu chém gần đứt lìa đùi ở Thái Bình khiến nhiều người thương cảm. Tối 13/4, PV đã có mặt tại Bệnh viện Việt Đức nới người mẹ đang nằm điều trị để ghi nhận sự việc.

Nằm trên giường bệnh với những cơn đau giằng xé, chi chít dây dợ, chị Phạm Hồng Thơm (31 tuổi, ở xã Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình) đang được người thân chăm sóc.

Trò chuyện với PV, anh Nguyễn Văn Điệp (chồng chị Thơm) với đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi khi nhắc lại tai nạn thương tâm: "Ngày 2/8 khi xảy ra tai nạn, tôi về đến nhà thì con đã mất, còn vợ được mọi người sơ cứu rồi chuyển thẳng lên Hà Nội Từ hôm nhập viện đến nay, vợ tôi đã trải qua 2 ca phẫu thuật".

Gương mặt khắc khổ của người chồng dường như trở nên nặng nề hơn với bao lo toan khi vừa mất đi cậu con trai hết mực yêu thương, người vợ đầu ấp tay gối đôi chân lại bị thương rất nặng. Dù trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng kết quả của chị chưa mấy khả quan.

Anh Điệp bảo: "Giờ tôi chỉ mong sao vợ tôi khỏi chân để cùng tôi mưu sinh trên biển, cùng nhau chăm sóc con cái. Cháu trai lớn năm nay 12 tuổi, còn cháu út mới 20 tháng tuổi.

Theo anh Điệp, từ hôm vợ anh nhập viện đến giờ, gia đình anh đã phải đóng hơn 150 triệu đồng tiền viện phí, lo mọi thuốc thang. Số tiền đó đều đi vay mượn. Bà con, hàng xóm thương tình mỗi người cũng gom góm ít nhiều để vợ anh điều trị.

Nhắc lại giây phút sợ hãi chị Thơm ứa nước mắt
Nhắc lại giây phút sợ hãi chị Thơm ứa nước mắt

"Mối lo 200 triệu ngân hàng để làm nhà còn chưa trả xong, giờ vợ tôi lại bị như này nữa, tôi cũng chưa biết xoay xở ra sao. Từ hôm nhập viện, vợ tôi đã sút 5-6kg rồi, cô ấy chỉ khóc rồi đòi về với các con. Dù biết và thương vợ nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh khuyên nhủ cô ấy gắng điều trị", anh Điệp buồn bã nói.

Anh Điệp cũng cho biết, anh sẽ không bao giờ quên được thời điểm từ Hà Nội trở về nhà sau cuộc điện thoại báo tin dữ. Hôm đó, anh đưa người họ hàng lên Bệnh viện K khám bệnh. Khi về tới giữa đường thì nhận được tin báo, vợ gặp nạn còn con anh đã mãi ra đi, anh vội vã, hấp tấp bắt xe taxi về nhà. 

“Lúc tôi vừa đặt chân đến nhà cũng là lúc mọi người đưa thi thể con tôi về tới nơi. Hai bố con đối mặt nhau trong khoảnh khắc nhưng tôi lại không thể nghe tiếng con nô đùa hay gọi bố nữa", vừa bóp chân cho vợ anh Điệp nhớ lại.

Theo anh, do cuộc sống khó khăn nên anh phải đưa cả 3 người con trai lênh đênh sông nước cùng gia đình, có khi cả tháng mới về nhà 1 lần. Năm học tới, vợ chồng anh chắt bóp thuê người đưa H. đi học, mỗi tháng cũng ngót nghét hơn 1 triệu đồng.

Con trai lớn của anh học hết lớp 3 cũng ở nhà theo bố mẹ làm ngư nghiệp. Năm tháng cứ thế trôi qua cho tới ngày tai nạn ập tới.

Chân của chị Thơm đã được băng lại
Chân của chị Thơm đã được băng lại

“Con mất, vợ nằm viện. Theo bác sĩ nói, vợ tôi phải nối gân, thời gian để vợ tôi bình phục cũng khoảng 2-3 tháng mà mỗi ngày ở viện chi phí cao, tôi chưa biết mình sẽ trải qua những ngày tiếp theo như thế nào”, anh Điệp nói.

Với những vết thương đau đớn, chị Thơm ứa nước mắt nói: "Khi thấy con không may bị trượt chân ngã xuống biển tôi đã lao xuống cứu con nhưng không thể cứu nổi. Con thì bị dòng nước cuốn đi, còn tôi bị cánh quạt tàu chém vào chân, giây phút đó cứ ám ảnh mãi trong tôi".

Khi được hỏi ước muốn của mình, chị Thơm thều thào "mong ước lớn nhất của tôi là có thể chữa khỏi được đôi chân để về nuôi 2 con vì kinh tế gia đình rất khó khăn, tôi nằm đây, nợ lại chồng nợ".

Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Thơm, ông Phạm Quang Hiệu - Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương cũng cho biết, gia đình chị Thơm khá khó khăn lại không có bảo hiểm nên chi phí rất lớn.

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên người thân gia đình chị Thơm. Đồng thời chi hội phụ nữ xã đã kêu gọi vận động các tấm lòng hảo tâm chia sẻ hoạn nạn với gia đình chị Thơm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản 3404205181040, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Nam Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Điệp Số điện thoại: 0167781812. Hoặc đến trực tiếp phòng 308, Khoa phẫu thuật chi trên và Y học thể thao - Bệnh viện Việt Đức.
Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN