Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:26
RSS

Người đàn ông lớn tiếng với CSGT, không thổi vào máy đo nồng độ cồn mà chấp nhận phạt cao nhất

Thứ ba, 07/01/2020, 15:39 (GMT+7)

Người đàn ông gây bão mạng xã hội khi chỉ tay vào mặt chiến sĩ CSGT và từ chối thổi vào máy đo nồng độ cồn.

Người đàn ông mắng CSGT, không thổi vào máy đo nồng độ cồn

Người đàn ông mắng CSGT, không thổi vào máy đo nồng độ cồn. Ảnh cắt từ clip

Ngày 6/1, trên mạng xã hội đang rần rần chia sẻ một đoạn clip với nội dung về một người đàn ông không muốn thổi vào máy đo nồng độ cồn để kiểm tra mà chỉ muốn nộp phạt.

Trong clip, một người đàn ông trung niên được CSGT yêu cầu thổi máy đo nồng độ cồn để kiểm tra. Thế nhưng người này chỉ muốn nhận lỗi, thậm chí là mức phạt cao nhất chứ không chịu kiểm tra nồng độ cồn.

"Chắc chắn tôi có nồng độ cồn, mức cao nhất. Tôi uống rượu rồi, không thổi cũng có mức, thổi cũng có mức, thì mức cao nhất của nồng độ cồn, tôi chấp nhận hết", người đàn ông lớn tiếng.

"Tao không thổi, cái thổi kia không thích thổi, nhưng tao vẫn chấp hành. Rượu tao uống, phạt tao chịu", người đàn ông đổi xưng hô và tỏ thái độ bất hợp tác.

Mặc cho CSGT hết lời giải thích nhưng người đàn ông vẫn nhất quyết không chịu nghe. Cách hành xử của người đàn ông nhận sự chỉ trích gay gắt của cư dân mạng.

Theo chia sẻ của Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM trên Zing.vn, nếu người tham gia giao thông không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn sẽ được áp dụng mức phạt cao nhất. Còn khi kiểm tra, thiết bị đo báo có nồng độ cồn thì mọi trường hợp đều bị lập biên bản vi phạm.

“Cái chính của việc kiểm tra nồng độ cồn là giúp người dân tuân thủ pháp luật tự bảo vệ bản thân. Mục đích CSGT kiểm tra nồng độ cồn không phải thu tiền phạt mà tuyên truyền để người dân chấp hành luật tốt hơn”, vị trưởng phòng nói.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN