Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:51
RSS

Người đàn ông đi bộ 120km vì sợ lây lan Covid-19

Thứ năm, 09/04/2020, 09:58 (GMT+7)

Tại Malaysia, một người đàn ông tự đi bộ về quê nhà trong 3 ngày, bất chấp quãng đường dài 120km vì lo sợ lây lan Covid-19 trên đường di chuyển.

Người đàn ông đi bộ 120km vì sợ lây lan Covid-19
Người đàn ông đi bộ 120km cùng chú chó của mình, vì sợ lây lan covid-19 Ảnh Sinar Harian.

Ngày 25/3, Alixson Mangundok (34 tuổi) vừa từ thành phố Kota Kinabalu tới thị trấn quê nhà Kota Marudu - cả 2 cùng thuộc bang Sabah, Malaysia, sau khi trở về từ Nhật Bản Vì lo sợ chính mình đang nhiễm virus corona, nên anh quyết định từ chối mọi phương tiện công cộng hoặc nhờ họ hàng đến đón. Anh lựa chọn cách đi bộ 120km để trở về.

Chia sẻ với phóng viên báo Malaysia, anh cho biết: ‘Sau khi tới sân bay quốc tế Kota Kinabalu, tôi được kiểm tra. Dù giới chức y tế nói rằng tôi ổn và không có biểu hiện triệu chứng của Covid-19, tôi vẫn được yêu cầu tới Bệnh viện nữ hoàng Elizabeth để kiểm tra kỹ hơn.’

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, chàng trai tự cách ly và chờ kết quả tại nhà theo yêu cầu của bác sỹ. Trước đó, người thân của Mangundok đã giúp anh mang hai kiện hành lý lớn về quê, chỉ để lại một ba lô vì nghĩ anh có thể sẽ được yêu cầu cách ly tập trung trong hai tuần.

Tuy nhiên, anh Mangundok chia sẻ, khi được bác sỹ báo cách ly tại nhà, anh vẫn lo lắng mình có nguy cơ lây lan dịch bệnh, nên quyết định đi bộ về thị trấn quê nhà tại Kota Marudu (Malaysia). Trong chuyến đi, anh có một người bạn đồng hành là chú chó Hachiko (người bạn mới gặp trong cuộc hành trình, khi đi qua một nghĩa địa, chú chó đã đi theo).

Trước khi vượt quãng đường 120 km, Mangundok đã ăn trưa và mua 2 chai nước dự trữ tại bệnh viện.

Anh nghỉ ở các trạm xe bus, vượt qua nhiều rào chắn đường, nắng mưa và các con đồi. Anh chỉ dừng lại tại tiệm tạp hóa và mua thức ăn cho Hachiko bởi anh đã quá mệt mỏi, không thiết ăn uống.

Trên con đường về, người đàn ông đã gặp khó khăn rất nhiều với cảnh sát lực lượng tại các rào chắn. Cảnh sát không tin anh đến Kota Marudu, khiến anh mất rất nhiều thời gian để giải thích.

Sáng ngày 28/3, Mangundok nhìn thấy em trai ở thị trấn Kota Belud, cách không xa quê nhà Kota Marudu. 

'Tôi vẫy chào và nó cũng vẫy lại nhưng không nhận ra tôi vì tôi dùng khăn che mặt và đi cùng một con chó. Em trai tôi cứ thế lái xe lướt qua", Mangundok nói. Sau đó một một người quen của em trai nhận ra anh và nói cho người em trai.

Anh chia sẻ thêm thông tin rằng: ‘Tôi nghĩ mọi người trong gia đình đều lo lắng vì không liên lạc được với tôi. Suốt 2 ngày nay điện thoại của tôi đã sập nguồn vì không có chỗ sạc. Em trai của tôi sau đó đã quay lại và thấy tôi đang đi trên đường. Khi em trai tôi biết tin, đã báo cho gia đình để đem xe tới cho tôi lái về. Tuy nhiên, tôi không hề về nhà mà tự đến một túp lều nhỏ ở trang trại để cách ly. Tôi muốn bảo đảm an toàn tối đa cho gia đình mình.’

Mangundok đã tới Bệnh viện Kota Marudu để làm xét nghiệm sàng lọc lần 2. Bởi kết quả lần trước anh đã âm tính với Covid-19.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN