Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:31
RSS

Người đàn bà U40 đâm người tình tử vong trong phòng trọ

Thứ tư, 15/07/2020, 09:44 (GMT+7)

Công an quận Phú Nhuận vừa chuyển giao Đỗ Thị Kim Ánh (40 tuổi, ngụ ở địa phương) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền về hành vi Giết người.

Theo báo Công an TP.HCM tối 11/7, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà trọ ở đường Cầm Bá Thước, phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM của Ánh. Lúc này, mọi người chạy qua thì phát hiện anh Q. với nhiều vết thương trên người, đang thoi thóp, cạnh đó là Ánh. Hiện trường có nhiều vết máu và có con dao dính máu.

Mọi người đưa anh Q. đi cấp cứu ở bệnh viện. Riêng Ánh cũng thay quần áo và đi tới bệnh viện. Vừa tới nơi, Ánh hay tin anh Q. do vết thương quá nặng đã tử vong nên lẩn trốn. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua điều tra, công an xác định Ánh là nghi can đâm chết anh Q. nên truy xét.

Người đàn bà U40 đâm người tình cũ tử vong
Chân dung đối tượng Ánh. Ảnh: Zing

Tại cơ quan điều tra, Ánh khai lúc 21 giờ ngày 11/7, Ánh đang ngồi ăn uống trong nhà trọ số 22/4 Cầm Bá Thước (P7) thì thấy Nguyễn Minh Q. (SM 1983, trú P.Tam Bình, Q.Thủ Đức) điều khiển xe máy chạy đến. Ánh đứng dậy, mở cửa cho Q. dẫn xe vào dựng ở tầng trệt rồi cùng anh này nói chuyện.

Trước đó, cả hai có thời gian quen nhau nhưng do thấy không hợp, Ánh chủ động chia tay dù Q. vẫn còn muốn níu kéo. Do vậy, lần này đến gặp Ánh, Q. ngỏ ý tiếp tục qua lại với nhau.

Ánh vẫn cương quyết khiến cho Q. tức tối, chửi thề. Nhưng Ánh không phải vừa, cự cãi ăn thua. Ngay lúc này, anh Q. cầm con dao và tuyên bố sẽ chết cho Ánh vừa lòng. Anh Q. dùng dao cắt cổ tay trái. Ánh giằng co lấy con dao, Zing đưa tin.

Theo khai báo của Ánh, lúc đó anh Q. la toáng lên “em đâm trúng anh rồi”, và gục xuống nền nhà. Ánh hoảng loạn dừng tay, buông con dao rơi xuống đất. Ánh kêu cứu, nhờ hàng xóm xung quanh đưa anh Q. đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Q. đã tử vong tại bệnh viện bởi 2 nhát đâm ở ngực.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN