Thứ năm, 02/05/2024 | 21:13
RSS

Người cha Hà Nội bật khóc khi đập heo đất của con gái tặng để trả nợ xây nhà

Thứ sáu, 30/06/2023, 15:54 (GMT+7)

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người cha bật khóc khi nhận món quà là con heo đất chứa 400 triệu đồng tiền dành dụm của con gái khiến cộng đồng mạng xúc động nghẹn ngào.

Đoạn clip đã nhận về hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận trên các nền tảng mạng xã hội bởi câu chuyện quá ý nghĩa và cảm động. 

Theo đó, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô con gái tiến tới tặng cho người cha tóc điểm bạc một con heo đất vàng. Hai cha con sau đó ngồi trên mảnh chiếu đập lợn đất, người cha bất ngờ trước số tiền lớn cứ thế lộ ra. Ông cẩn thận xếp từng tờ tiền theo mệnh giá với đôi bàn tay chai sần, sau đó, lại cầm xấp tiền đến bộ bàn ghế ngồi đếm lại lần nữa.

Người cha Hà Nội bật khóc khi đập heo đất của con gái tặng để trả nợ xây nhà

Người cha Hà Nội bật khóc khi đập heo đất của con gái tặng để trả nợ xây nhà

Theo tìm hiểu của báo Thanh niên, chủ nhân đoạn clip là chị Phùng Thảo Ngọc (32 tuổi, ngụ ở Ba Vì, Hà Nội). Chị Thảo kể lại: "Lúc đó mẹ mới về đến nhà đã thốt lên: "Tiền nhiều thế!". Bố tôi đáp là: "Tiền con gái cho trả nợ xây nhà". Nói rồi bố mẹ đếm lại lần nữa, vừa đếm tiền nước mắt bố mẹ vừa rơi lã chã".

Người cha Hà Nội bật khóc khi đập heo đất của con gái tặng để trả nợ xây nhà

Hình ảnh người cha đếm số tiền trong heo đất gây xúc động. Ảnh chụp màn hình. 

Chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam về món quà ý nghĩa dành tặng hai đấng sinh thành, chị Thảo nói: "Đây là lần đầu tiên mình tặng bố mẹ một số tiền lớn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ cóp được số tiền để giúp đỡ bố mẹ, mình lại có thêm sức mạnh làm việc nhiều hơn".

Sinh ra và lớn lên ở một huyện vùng núi của thủ đô Hà Nội nên chị cùng 2 anh em khác trong nhà nhiều lần chứng kiến cha mẹ cơ cực với mấy sào ruộng bất kể nắng mưa để lo cho các con ăn học. Nên khi biết mong muốn của bố là xây lại căn nhà cũ kỹ, chị và chồng đã tiết kiệm một khoản tiền mỗi tháng để biến ước mơ của bố thành hiện thực.

Trước đây, chị Ngọc từng làm giáo viên nhưng sau đó xin nghỉ và chuyển sang kinh doanh bán hàng thời trang. Tháng nào chị cũng cố gắng chắt chiu, để dành từng chút một bỏ vào heo đất. Và sau gần một năm tích cóp, đến nay chị đã trao tặng lại món quà này cho bố. 

Chia sẻ trên báo Thanh niên, chị Ngọc cho hay: "Mỗi tháng tôi bỏ tiết kiệm được 40 - 50 triệu đồng, tổng cộng 405.500.000 đồng. Vì vậy, có những đồng tiền mới cứng trong con heo đất tôi nuôi 8 tháng".

Người cha Hà Nội bật khóc khi đập heo đất của con gái tặng để trả nợ xây nhà

Chị Ngọc và mẹ. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam. 

Cha chị Ngọc là ông Phùng Thế Nguyên (58 tuổi, cha chị Ngọc) là con trưởng, hiện đang ở là nhà cũ được cha mẹ để lại. Tháng 8 âm lịch năm trước, ông vay mượn khắp nơi xây căn nhà khoảng 100 m2 kế nhà cũ để thờ cúng và anh em, con cháu ngày tết, giỗ chạp có chỗ đi về.

Với số tiền con gái tặng, ông Nguyên đã trả nợ hết cho họ hàng ngay hôm sau, một ít mua thêm gà, lợn về nuôi làm vốn. "Khi đó vợ chồng tôi khóc không phải vì nhận được số tiền lớn, mà vì thương con vất vả", ông Nguyên bộc bạch với báo Thanh niên. 

Người cha Hà Nội bật khóc khi đập heo đất của con gái tặng để trả nợ xây nhà

Căn nhà mới của gia đình. Ảnh: Báo Thanh niên. 

Chị Ngọc chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam về cảm xúc của bản thân khi trao tận tay đấng sinh thành món quà ý nghĩa: "Khi thấy bố mẹ khóc, giây phút đó mình nghẹn lại và cùng rơi những giọt nước mắt. Đó là giọt nước mắt của sự cố gắng, của niềm hạnh phúc do chính đôi tay mình làm nên sau bao nhiêu cố gắng, sự đánh đổi nghề nghiệp mà có được".

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại