Thứ năm, 25/04/2024 | 06:41
RSS

Người buôn đào, mai và cây cảnh buồn thẫn thờ vì vắng khách

Thứ bảy, 02/02/2019, 19:39 (GMT+7)

Chiều 28 Tết, đào, mai và cây cảnh vẫn được bày bán la liệt khắp các phố phường Hà Nội tuy nhiên rất vắng khách.

Các tuyến đường ở Hà Nội như Cầu Giấy, Nguyễn Khánh Toàn… đào, mai và cây cảnh bày bán la liệt và còn chất đầy trên xe ô tô.

Nhiều người bán chán nản trước cảnh vắng khách. Anh Đỗ Bá Sơn, người bán mai đến từ Bình Định cho biết: "Mai năm nay đẹp, hầu hết cây đều có nụ và hoa nhưng tiêu thụ rất chậm. Mấy hôm trước chúng tôi còn đòi khoảng 3 triệu/cây nhưng hôm nay nói 1,5 triệu/cây khách cũng bỏ đi".

Dân buôn đào, mai và cây cảnh “méo mặt” vì không bán được hàng
Mai vàng nằm bất động trên phố vì giá quá cao.

Theo nhận xét của nhiều người đi mua mai ở Hà Nội, giá mai năm nay là quá cao và tăng hơn vài lần so với năm ngoái trong khi cây không quá to và hoa cùng nụ không có mấy. Nếu mua về chắc phải ra Giêng cây mới cho hoa khi trời ấm hơn.

Chị Yến, một khách hàng mua mai vàng trên đường Cầu Giấy nói: “Đào chơi không lâu bằng mai vàng nên năm nay tôi cũng có ý định muốn lựa chọn một cây cỡ vừa để mua về nhà chơi Tết. Nhưng giá bán cao quá mà lại không quá đẹp nên tôi vẫn đắn đo, bỏ ra vài triệu để bê về nhà một chậu mai không có nhiều nụ lẫn hoa như vậy thật sự cảm thấy rất lãng phí”.

Giá mai cao ngất ngưởng nên chủ yếu mọi người đi ngắm là chính còn số lượng người mua rất ít. "Mọi năm vào thời điểm cận Tết số lượng người mua mai nhiều hơn, năm nay ế ẩm quá, trong ngày mai nếu không bán được thì chúng tôi sẽ vận chuyển về nhà chăm sóc để sang năm bán tiếp. Chứ công vận chuyển thì nhiều mà giảm giá thì chết,” chị Phượng, một người bán mai trên đường Cầu Giấy tiết lộ.

Chị Mỹ người bán đào thế trên đường Hoàng Quốc Việt cho biết, đã bắt đầu đưa cây ra đây bán được gần chục hôm rồi, tuy nhiên tốc độ bán rất chậm cho dù giá cả rất vừa phải, mỗi cành đào nhỏ chỉ từ 100 – 200 nghìn đồng.

Dân buôn đào, mai và cây cảnh “méo mặt” vì không bán được hàng
Đào Nhật Tân ế ẩm những ngày cận Tết.

Xung quanh quầy bán đào của chị Mỹ, nhiều người khác cũng ở trong tình trạng tương tự.

Khi hỏi lý do mức độ tiêu thụ đào chậm, một số người bán đào cho rằng, tâm lý người dân là khoảng 2-3 ngày trước Tết trở ra mới bắt đầu đi mua sắm, nên việc chậm bán như vậy vẫn chưa đáng lo ngại. Nhưng cũng hơi buồn vì hôm nay đã là ngày 28 tháng Chạp, ấy vậy mà lượng người đi mua sắm không đông như dự tính ban đầu. Nhiều cửa hàng đào thế, quất cảnh xung quanh cũng ở trong tình trạng ế ẩm như vậy.

Bác Thắng tài xế xe ôm khu vực sân vận động Mỹ Đình cho biết: “Khoảng chục ngày nay, đào, mai, quất, hoa lan… được bày bán ở đây khá nhiều. Thấy cũng nhiều người đến xem nhưng chẳng mai mua, có lần tôi chứng kiến một cô gái đi xe máy dừng xe hỏi mua chậu mai nhỏ, chủ hàng đi bảo 3 triệu, vừa nói dứt lời thì cô gái vít ga chạy thằng, không thèm nhìn lại”.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN