Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:35
RSS

Nghi phạm sát hại nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh: 'Tính cách lập dị, không giao lưu với ai'

Thứ sáu, 08/06/2018, 09:36 (GMT+7)

Theo đánh giá của vị tổ trưởng tổ dân phố nơi gia đình Tú sinh sống thì nghi phạm này được đánh giá là người có tính cách lập dị, từ nhỏ không giao lưu với ai trong xóm.

Nghi phạm sát hại nữ sinh trường sân khấu ở địa phương có tính cách lập dị
Nghi phạm sát hại nữ sinh trường sân khấu ở địa phương có tính cách lập dị

Liên quan đến vụ án mạng nữ sinh Đ.C.T (SN 1995), sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bị sát hại tại tầng 3 của phòng trọ ở phố Nguyễn Phúc Lai (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội), sáng 8/6, trao đổi với PV, ông Lê Đình Hùng - Tổ trưởng tổ dân phố số 25, phường Hàng Bột - nơi gia đình nghi phạm Tú sinh sống đã có những chia sẻ về nhân thân của kẻ thủ ác này.

Ông Hùng cho biết, gia đình Tú có 2 anh em, hiện em gái cũng đã đi làm. Bố mẹ Tú sống hòa đồng với mọi người và không có điều tiếng gì, cả hai đều là cán bộ đã nghỉ hưu.

Ga đình Tú không không giàu có vì bố mẹ chỉ là cán bộ về hưu nên cuộc sống cũng bình thường, không có gì dư giả.

"Khi nghỉ hưu, bố Tú cũng tâm sự với tôi sẽ đi làm thêm công việc khác để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Mấy ngày hôm nay, sau khi sự việc xảy ra, mọi người bàn ra tán vào nên bố mẹ Tú phải dọn đi nơi khác ở tạm, để mọi chuyện lắng xuống mới quay về", ông Hùng nói.

Nữ sinh trường sân khấu bị sát hại
Nữ sinh trường sân khấu bị sát hại

Ông Hùng cho hay, nghi phạm Nguyễn Anh Tú, là một người lập dị. Từ nhỏ đến lớn Tú không hề chơi hay giao lưu gì với bạn bè, bà con hàng xóm. Nhà Tú ở trung tâm Hà Nội diện tích rộng rãi, đi lại thuận tiện nhưng nghi phạm này lại không sống cùng gia đình mà tự thuê trọ ra ở riêng đã được một thời gian dài.

"Nó là thằng lập dị, có nhà cao cửa rộng không ở lại đi thuê trọ. Ở địa phương, nó chưa từng gây gổ hay xích mích với ai, tính tình có thể nói là hiền lành nhưng lại không chơi, tiếp xúc với bạn bè, hàng xóm...", ông Hùng cho biết.

Khi hay tin Tú là kẻ giết người, rồi hãm hiếp nữ sinh, chính quyền địa phương và người dân trong khu phố ai nấy đều bất ngờ. Bởi dù biết Tú tính khí "khác người" nhưng hắn được ăn học đến nơi đến chốn, thậm chí còn làm thầy giáo dạy đồ họa nên biết hắn là kẻ thủ ác giết hại nữ sinh ai cũng bàng hoàng.'

Trước đó, chiều 4/6, người dân ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội bàng hoàng khi nghe tin chị Đặng Thị Cẩm T. (23 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu điện ảnh chết trong phòng trọ tại ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai.

Ngôi nhà nơi nữ sinh bị sát hại
Ngôi nhà nơi nữ sinh bị sát hại

Tại thời điểm phát hiện sự việc, chị T. tử vong trên giường trong tư thế nằm ngửa. Căn cứ các dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án mạng và nghi vấn trước khi tử vong, nạn nhân đã bị hung thủ cưỡng hiếp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, kết hợp với việc xác định hình ảnh nhận dạng đối tượng nghi vấn qua hệ thống camera an ninh, ngay trong chiều ngày 4/6, cơ quan công an đã phát hiện và đưa về trụ sở nghi can Nguyễn Anh Tú (SN 1983), ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa để đấu tranh làm rõ.

Nghi can Nguyễn Anh Tú không hề có mối quan hệ gì với nạn nhân. Tú mới biết chị T. khi chị này đến thuê lại căn phòng trọ hắn sắp trả. Thấy chị T. xinh đẹp, tên Tú đã hãm hiếp và sát hại nạn nhân.

Lời khai của nghi phạm sát hại nũ sinh trướng sân khấu

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN