Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:26
RSS

Nữ sinh ĐH Sân khấu Điện ảnh bị sát hại: 'Chỉ còn một tháng nữa là em tôi tốt nghiệp, vậy mà...'

Thứ ba, 05/06/2018, 12:57 (GMT+7)

Người thân của nữ sinh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bị sát hại trong phòng trọ cho biết, chỉ còn một tháng nữa là nữ sinh này tốt nghiệp đại học.

Ngôi nhà và căn phòng chị T bị sát hại
Ngôi nhà và căn phòng chị T bị sát hại

Liên quan đến vụ án mạng nữ sinh Đ.C.T (SN 1995), hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bị sát hại tại tầng 3 của phòng trọ ở phố Nguyễn Phúc Lai (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội), trao đổi với PV, chị N. (người thân của gia đình nữ sinh) cho biết, gia đình rất sốc và bàng hoàng khi nhận được tin giữ. Hiện gia đình T. đang làm thủ tục để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo chị N., ngày 7/6, tang lễ của em T. sẽ được tiến hành tại nhà tang lễ Phùng Hưng vào lúc 7h30, sau đó 9h sẽ đưa thi thể em ra nhà thờ Cửa Bắc để làm lễ rồi đưa em ra nghĩa trang Văn Điển.

"Cả gia đình đang rất sốc và đau đớn, không ai nghĩ T. lại bị như vậy. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, gia đình sẽ làm mọi thứ để hung thủ phải trả giá và đền tội", chị N. nói.

Ngoài ra, chị N. cũng cho biết thêm, ở nhà T. là người hiền lành chăm chỉ. Nữ sinh T. là chỉ cả, sau T. còn có 3 người em nữa. Khoảng 1 tháng nữa là T. tốt nghiệp đại học, vậy mà lại gặp chuyện này.

Vụ án mạng xảy ra trong khu phố Nguyễn Phúc Lai khiến người dân ai cũng bàng hoàng sợ hãi. Từ đầu phố đến cuối phố mọi người vẫn đang bàn tán về nữ sinh bị sát hại.

Ở nhà nữ sinh T là người hiền lành, ngoan ngoãn
Ở nhà nữ sinh T là người hiền lành, ngoan ngoãn

Nhiều người thuê trọ tại khu vực này cũng sợ hãi, một số người đã chuyển chỗ ở. Sau khi biết được sự việc, có người cả đêm không dám ngủ hoặc đi ngủ nhờ vì nghĩ ám ảnh.

Trước đó, tôi 3/6, chị T. đến phố Nguyên Phúc lại tìm thuê phòng trọ và không thấy về. Sau đó, gia đình chị T. nhận được điện thoại từ người lạ gọi từ máy chị T. và được biết điện thoại bị rơi ngoài đường.

Người nhà chị T, tá hỏa đi tìm, sau 24h phát hiện xe máy của chị T, để trong ngôi nhà 4 tầng ở ngõ 12 Nguyễn Phúc Lai và phát hiện chị T. đã tử vong, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

Hung thủ cưỡng hiếp rồi sát hại nữ sinh T
Hung thủ cưỡng hiếp rồi sát hại nữ sinh T

Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội).

Bước đầu, Tú đã thừa nhận hành vi gây án. Đối tượng khai nhận, hôm chị T. đến xem nhà, Tú thấy nữ sinh này rất xinh đẹp nên đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô gái trẻ. Tú mở cửa cho chị T. vào nhà và lợi dụng nạn nhân không đề phòng, y đã dùng gạch đập vào đầu chị T. rồi dở trò đồi bại. Sau đó, Tú khóa cửa nhà rồi bỏ trốn cho đến lúc bị bắt giữ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN