Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:47
RSS

Nghi phạm vụ sát hại dã man sư trụ trì và nữ phật tử trong chùa khai gì về tang vật?

Thứ sáu, 27/03/2020, 15:02 (GMT+7)

Cảnh sát điều tra đã phải lội cống để tìm tang vật vụ sát hại dã man sư trụ trì và nữ phật tử trong chùa dựa trên lời khai của nghi phạm gây án.

Liên quan đến vụ “Bắt giữ nghi phạm sát hại thượng toạ và cô gái làm công quả ở chùa Quảng Ân”, ngày 27/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu hồi số tang vật do nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vứt bỏ trong quá trình bỏ trốn.

Sau khi bắt giữ đối tượng Tâm công an đã tiến hành lấy lời khai nghi phạm. Tâm khai, rạng sáng 23/3 đột nhập vào chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với ý định lấy trộm tài sản.

Vừa vào bên trong, Tâm bị phát hiện nên đã dùng khúc gỗ tấn công Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi). Anh ta đánh nhiều phát vào đầu sư thầy khiến người này chỉ kêu lên vài tiếng rồi gục xuống dưới nền nhà.

Nghe tiếng kêu, cô Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả tại chùa) chạy lại thì Tâm dùng cây gỗ đánh gục. Bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ cô Yến, là người nấu ăn tại chùa) chạy lên cũng bị Tâm tấn công bị thương nặng nằm dưới nền nhà.

Gây án xong, Tâm lấy 3 chiếc ĐTDĐ rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Sư thầy và cô Yến tử vong. Còn bà Phượng được đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm vụ sát hại dã man sư trụ trì và nữ phật tử trong chùa khai gì về tang vật?
Chân dung nghi phạm và tang vật vụ việc. Ảnh: NLĐ

Trưa cùng ngày, Tâm lấy xe máy chạy từ tỉnh Bình Thuận về phường Long Thạnh Mỹ quận 9, TP HCM thuê phòng trọ ở. Trên đường đi, Tâm vứt số tang vật lấy được xuống dưới mương thoát nước đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Vietnamdaily đưa tin.

Sau khi bắt nóng hung thủ Nguyễn Thanh Tâm tại một phòng trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp, di lý đối tượng này về tỉnh Đồng Nai để truy tìm tang vật.

Theo lời khai của nghi phạm, trên đường lẩn trốn từ Bình Thuận vào TP HCM, do lo sợ bị phát hiện vị trí nếu lự lượng chức năng định vị trên điện thoại di động nên đối tượng đã vứt ba chiếc điện thoại cùng 2 chùm chìa khoá và xâu chuỗi niệm phật xuống mương nước ở phường Phước Tân, TP Biên Hoà. Tất cả các tang vật trên đã được công an tìm thấy trong một túi ny-lon.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang di lý Tâm về địa phương để truy tìm hung khí gây án là khúc gỗ mà kẻ ác đã đánh các nạn nhân trong khuya 23/3. Thông tin chúng tôi có được, Tâm đang hành nghề lái xe, đã có vợ và khai nhận chỉ gây án một mình.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, vào chiều tối 23/3, tại chùa Quảng Ân xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Hai người được xác định đã tử vong tại hiện trường với nhiều vết thương trên người là sư thầy trụ trì Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 57 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, phật tử của chùa). Ngoài ra, tại hiện trường còn một người đang trong cơn nguy kịch với nhiều vết thương là bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ chị Yến) làm phụ bếp trong chùa

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN