Thứ năm, 18/04/2024 | 17:49
RSS

Nghệ An: Phát hiện thi thể nam thanh niên bên cạnh chiếc xe máy

Thứ ba, 12/02/2019, 15:03 (GMT+7)

Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể nam thanh niên chết trên đường, cách đó không xa là xe máy của nạn nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên chết trên đường.
Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên chết trên đường.

Chiều ngày 12/2, trao đổi với PV, ông Lê Xuân Lộc, chủ tịch UBND xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam thanh niên đoạn đường N5 thuộc xã Nghi Thuận.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng nay, một số người dân phát hiện một nam thanh niên nằm gục dưới lòng đường, cách đó một đoạn là chiếc xe máy. Tới gần kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong. Sự việc ngay sau đó được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo lực lượng Công an xã Nghi Thuận nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Nghi Lộc. Tại hiện trường, nạn nhân nằm cách xe máy khoảng 10 mét, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Đến khoảng 8h lực lượng Công an huyện Nghi Lộc cùng lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Đại diện Công an xã Nghi Thuận cho biết, có thể nạn nhân tử vong từ đêm qua (11/2), nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân tự ngã xe dẫn đến tử vong. Danh tính thanh niên gặp nạn được xác định là anh Trần Văn T. (SN 1991) trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Trọng Tạo, chủ tịch UBND xã Nghi Phương xác nhận, nạn nhân đúng là người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Mấy năm nay anh T. đi làm ăn ở Sài Gòn rất ít khi về quê nên không quen đường, đoạn đường anh T. gặp nạn đang làm dở dang rất khó đi. Ở địa phương trước đây anh T. là người ngoan ngoãn hiền lành, không chơi bời gì, rất chịu khó làm ăn.

Hoàn cảnh gia đình cũng tương đối khó khăn, bố mẹ anh T. đều đã cao tuổi, quanh năm chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng. Anh T. chưa lập gia đình. Tối 11/2 anh T. có đi chơi cùng bạn bè, sau đó trên đường trở về nhà thì gặp nạn.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN