Thứ tư, 24/04/2024 | 19:33
RSS

Nạn nhân vụ rạch đùi, tấn công bằng kim tiêm ở Đồng Tháp: "Tôi mất ăn mất ngủ, phải cai sữa ngay cho con"

Thứ bảy, 14/10/2017, 14:03 (GMT+7)

Hàng loạt vụ rạch đùi xảy ra khoảng 4-5 ngày qua tại các xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò đã gây hoang mang trong dư luận.

nạn nhân vụ rạch đùi ở Đồng Tháp
Là một nạn nhân vụ rạch đùi ở Đồng Tháp, chị H. lo lắng đến mất ăn mất ngủ và đang cai sữa cho con. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sáng 14/10, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ rạch đùi, chích kim tiêm vào phụ nữ, nữ sinh.

Sự việc xảy ra khoảng 4-5 ngày qua, tại các xã hội An Đông, Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò. Theo các nạn nhân kể lại, nghi phạm bịt mặt, chạy xe máy bám theo những người phụ nữ, nữ sinh vào thời điểm sáng sớm hoặc giữa trưa.

Các đối tượng này tiếp cận các nạn nhân từ phía sau rồi dùng dao lam rạch đùi hoặc dùng kim tiêm chích vào người rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Đ.T.B.N. (37 tuổi, thị trấn Lấp Vò) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc bị rạch đùi khoảng 12h ngày 11/10. "Đối tượng sau khi rạch đùi tui thì chạy xe rất nhanh lẩn trốn. Ngay sau đó tui đi bệnh viện để khâu lại vết thương và làm xét nghiệm để xem có bị lây nhiễm gì không. Chi phí điều trị khoảng gần 2 triệu đồng" - chị N. cho biết.

Tương tự, chị N.T.H (xã Bình Hàng Trung) cũng là một nạn nhân bị tấn công bằng kim tiêm chia sẻ trên Tri Thức Trực Tuyến rằng, vết thương sưng khá to, lo sợ lây bệnh truyền nhiệm nên chị đã đến bệnh viện xét nghiệm và cai sữa cho con gái 13 tháng tuổi. “Mấy ngày nay tôi ăn ngủ không được. Tôi lo lắng, phải cai sữa cho con”, chị H. nói.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN