Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:27
RSS

Mourinho tức tối chỉ trích học trò sau thất bại trước Fenerbahce

Thứ sáu, 04/11/2016, 07:47 (GMT+7)

Được đánh giá cao hơn và cũng đã thi đấu với đội hình mạnh, nhưng Man United vẫn thất bại toàn diện trước đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ, Man United đã phơi xác nơi đất Thổ. Một bàn thắng của Rooney là không đủ để giành lại 1 điểm, khi trước đó Quỷ đỏ đã bị dẫn 2 bàn sau những pha lập công đẹp mắt của đội chủ nhà.

Sau trận đấu, Jose Mourinho thừa nhận Man United đã nhập cuộc quá chậm và không thể tỉnh táo sau khi nhận bàn thua sớm. Ông cho biết:

"Tôi nghĩ rằng Fenerbahce xứng đáng giành chiến thắng. Rất khó để kiểm soát trận đấu khi nhận bàn thua sau 2 phút. Chúng tôi đã không phản ứng kịp trong khi họ đã đi trước cả trăm dặm. Đây là trận đấu giữa một đội bóng giàu quyết tâm và một đội không có được sự tập trung cần thiết.

Bóng đá không chỉ là việc cứ có đội hình mạnh là thắng, mà còn là vấn đề nỗ lực. Hôm nay, họ chơi như thể đây là trận chung kết Champions League còn chúng tôi thi đấu với tinh thần của một trận giao hữu vào mùa hè".

Mourinho không hài lòng với các học trò

Mourinho không hài lòng với các học trò

Điều đáng nói, mới chỉ cách đây 2 tuần, Man United đã hủy diệt Fenerbahce trên sân nhà với tỷ số 4-1. Điều gì khiến mọi việc đảo chiều nhanh đến thế? HLV Fenerbahce, ông Dick Advocaat giải thích:

"Đó là một sự khác biệt lớn. Một sự khác biệt lớn khi bạn thi đấu trên sân nhà hoặc sân khách. Thậm chí ngay tại Old Trafford, chúng tôi cũng chơi rất tốt trước khi trọng tài tặng họ 2 quả penalty trong vòng 5 phút.

Tôi biết rằng Man United thường sử dụng các cầu thủ chạy cánh bó vào trong, vì vậy tôi đã chỉ đạo các học trò giữ vững hàng phòng ngự để họ không có nhiều khoảng trống. Trận đấu này, chúng tôi ghi được 2 bàn thắng nhưng thực tế phải có 4 hoặc 5 bàn".

Với kết quả này, Man United đã rơi xuống vị trí thứ 3 và đang ở trong một tình thế rất khó khăn.

Trọng Hiếu
Theo Đời sống Plus