Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:47
RSS

Một chủ hụi kiêm con nợ ở Hải Phòng 'ôm' 94 tỷ đồng rồi biến mất

Thứ hai, 05/08/2019, 07:41 (GMT+7)

Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết đang xác minh, làm rõ việc một chủ hụi 'ôm' gần trăm tỷ đồng rồi biến mất bí ẩn.

Một chủ hụi kiêm con nợ ở Hải Phòng 'ôm' gần trăm tỷ đồng rồi biến mất

Ngôi nhà của ông L.N.T. vẫn cửa đóng then cài. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 4/8, Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết đang xác minh, làm rõ đơn trình báo của người dân thôn Trà Khê (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) về việc một chủ hụi ông L.N.T. (thôn Trà Khê, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng) mất tích trong đêm với số tiền 94 tỷ đồng.

Theo đơn trình báo, sự mất tích của ông T. được người dân phát hiện từ 2/8. Theo đó, ngày cuối tháng âm lịch người chơi sẽ được bốc hụi. Tuy nhiên, lần bốc hụi này, ông T. lấy lý do mọi người chưa đóng đủ nên hẹn lùi ngày.  Sau đó, người dân tá hỏa khi không thể liên lạc với vợ chồng ông T., căn nhà ông T. cũng đóng kín không có người.

Đến ngày 3/8, sau khi không thể liên lạc được với ông T., tìm tới nhà thì được biết ông T. đã bỏ nhà đi nên đã trình báo công an sự mất tích bất thường của ông T. Theo trình báo của người dân, ông T là chủ hụi của nhiều bát họ đồng thời là “con nợ” của một số người dân phường Anh Dũng.

Trao đổi trên Báo Tiền Phong, bà H. (sống gần nhà ông T.) cho hay, “Người dân tự thống kê với nhau thì số tiền đã lên tới 94 tỷ, trong số những người chơi họ chỗ ông T. đa số đều là họ hàng, người cùng thôn. Chúng tôi rất tin tưởng nhau nên giờ biết tin vẫn rất sốc”.

Một nạn nhân khác cho biết: “Trước giờ ông T. cầm họ luôn rất sòng phẳng và đúng hẹn nhưng mấy tháng gần đây thì mỗi lần đến lấy lãi ông T. hay vắng nhà, hơn nữa muốn lấy họ phải báo trước mấy tháng. Nhưng cũng vì tin tưởng nên tôi chủ quan không phát hiện điều bất thường”.

Theo thống kê chưa chính thức thì số tiền ông L.N.T còn cầm của người dân là hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, người ít cũng vài chục triệu, người nhiều lên tới tiền tỷ.

Sáng 4/8, nhà của ông L.N.T vẫn đóng kín cửa. Gần đó, nhiều người dân ngồi bàn tán về việc mất tích đột ngột của ông T. với gương mặt ảm đạm.

Được biết, ông L.N.T có vợ và 2 con (một trai, một gái). Ông L.N.T cùng vợ hằng ngày đều “ăn chay niệm phật” và tổ chức đoàn đi lễ đình, chùa cùng người thân quen.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN