Thứ năm, 25/04/2024 | 13:13
RSS

Mẹ tỉnh dậy như một phép màu sau 27 năm hôn mê

Thứ năm, 25/04/2019, 07:34 (GMT+7)

"Tôi chưa bao giờ buông tay, bởi vì tôi luôn có cảm xúc rằng mẹ tôi sẽ tỉnh lại", người con trai chia sẻ với báo chí.

Năm 1991, Munira Abdulla, khi đó 32 tuổi, vừa đón cậu con trai 4 tuổi Omar đi học về thì va chạm với một xe buýt chở học sinh, báo địa phương The National đưa tin ngày 22/4. Vì lấy thân mình bảo vệ con trai, người mẹ bị chấn thương sợ não nghiêm trọng và được chuyển đến một bệnh viên ở London, Anh.

Bà Abdulla phải thay đổi bệnh viện liên tục vì chính sách bảo hiểm nhưng con trai bà, anh Omar Veber luôn hy vọng một ngày mẹ mình sẽ tỉnh lại: “Tôi chưa bao giờ buông tay bởi tôi luôn có niềm tin rằng mẹ tôi sẽ tỉnh lại”.

Mẹ tỉnh dậy sau 27 năm hôn mê như một phép màu
Ảnh minh họa

Vào năm 2017, thái tử  Abu Dhabi Muhammad ben Zaid  biết đến câu chuyện của Munira và đã trả các khoản chi phí điều trị của bệnh nhân tại bệnh viện ở Đức. Vào tháng 6/2018, người phụ nữ bất ngờ bắt đầu hồi tỉnh và phát ra một số tiếng kêu. Ba ngày sau, sau 27 năm Munira lần đầu tiên cất tiếng gọi tên con trai mình.

"Tôi kể lại câu chuyện của mẹ tôi, để mọi người không mất đi niềm tin khi người thân rơi vào tình huống  như vậy. Đừng cho rằng họ đã chết khi rơi vào hoàn cảnh này. Trong suốt những năm qua, bác sĩ nói với tôi rằng tình trạng không còn hy vọng, và việc chữa trị là vô ích, nhưng mỗi lần vô vọng, tôi lại đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ và làm tất cả để tình trạng được cải thiện tốt hơn”, Omar nói.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN