Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:25
RSS

Mẹ nhẫn tâm xích con gái trên giường suốt nhiều năm vì... mập

Thứ sáu, 05/07/2019, 07:50 (GMT+7)

Anastaisea cho biết mẹ cô đã xích cô trên giường trong ba năm khi cô bé mới 8 tuổi và buộc cô phải sử dụng một cái xô để vệ sinh cá nhân.

Martha Crouch, đến từ Aztec, New Mexico, đã bị buộc tội bạo hành động vật nuôi bao gồm chó và mèo con, đánh đập con cái.

Hai cô con gái của người phụ nữ này là Alexandria Tanner, 28 tuổi và Anastaisea Crouch, 27 tuổi, đã lên tiếng về tuổi thơ đầy ám ảnh của hai người dưới sự hành hạ của mẹ mình.

Một trong số hai chị em, Anastaisea còn cho biết mẹ cô đã xích cô trên giường trong ba năm khi cô bé mới 8 tuổi và buộc cô phải sử dụng một cái xô để vệ sinh cá nhân. “Một ngày nọ, khi tôi tám tuổi, bà ấy xích tôi trên giường với dây xích chó rất nặng để có thể kiểm soát những gì tôi ăn”. Bà mẹ độc ác cho rằng cách này sẽ “giúp con gái giảm cân”.

“Nhìn lại tuổi thơ của chúng tôi, đó thực sự là một địa ngục… Một cơn ác mộng không một đứa trẻ nào đáng phải chịu đựng. Mẹ tôi đã từng cân tôi, bà bắt tôi cởi bỏ quần áo và bước lên bàn cân”.

Alexandria còn cáo buộc mẹ cô đã đánh đập cô đến nỗi cô bất tỉnh chỉ vì cô đã sơn móng tay. Và vụ hành hạ này đã khiến cô bé bị sảy thai ở tuổi 14, mặc dù khi đó cô đã cầu xin mẹ nghĩ về đứa con chưa chào đời của mình.

Mẹ nhẫn tâm xích con gái trên giường suốt nhiều năm vì... mập
Chân dung Martha

Chia sẻ với với Mail Online, Alexandria nói: “Cha mẹ tôi là quái vật. Họ là những người thực sự xấu xa. Chúng tôi đã bị mẹ chúng tôi lạm dụng nhiều lần và bố chúng tôi không bao giờ làm gì để ngăn bà lại.”

Martha còn bị cáo buộc đã ép những đứa con phải xem cảnh bà ta hành hạ những chú chó con.

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Mỹ. Cặp vợ chồng Mỹ đã xích 13 đứa con trên giường rồi bỏ đói chúng. Cảnh sát giải cứu cho 13 nạn nhân sau khi cô con gái 17 tuổi bỏ trốn khỏi ngôi nhà tại thành phố Perris, bang California, và trộm một chiếc điện thoại để cầu cứu hôm 15/1. 

"Các nhà chức trách đã phát hiện thấy 12 anh chị em bên trong ngôi nhà, nhưng họ đều bị sốc khi hay tin 7 trong số 12 nạn nhân này đã là người trưởng thành", Reuters dẫn lời cảnh sát nhận định. "Các nạn nhân trông rất bẩn thỉu và suy dinh dưỡng. Một vài đứa trong số chúng bị xích vào giường". 

13 người con trên tuổi từ 2 đến 29. Cảnh sát cũng cho hay ban đầu họ tưởng cô gái 17 tuổi đến trình báo mới chỉ lên 10. 

Bố mẹ các em, David Allen Turpin, 57 tuổi, và Louise Anna Turpin, 49 tuổi, đã bị bắt giam. Cả hai đều phải đối mặt với các cáo buộc nhiều lần tra tấn, gây nguy hiểm tính mạng trẻ nhỏ. Mỗi người phải nộp 9 triệu USD nếu muốn tại ngoại. 

Những người hàng xóm cho hay nhà Turpin hiếm khi ra khỏi nhà. Wendy Martinez, một bà nội trợ 41 tuổi, cho hay cô chỉ mới gặp nhà Turpin có một lần, khi đi ngang qua ngôi nhà của họ vào tháng 10 năm ngoái. Theo Wendy, bốn đứa con của cặp vợ chồng khi đó đang trải thảm cỏ ở sân, còn người mẹ thì ngồi ở cửa quan sát. Không một ai trong số chúng đáp lại khi Wendy chào. 

"Chúng trông rất sợ hãi, như thể chưa bao giờ gặp con người vậy", Wendy nói. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN