Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:23
RSS

Hy hữu: Mẹ mang hài cốt của đứa con trong bụng suốt 36 năm

Thứ ba, 13/03/2018, 06:54 (GMT+7)

Người mẹ mang hài cốt của đứa con trong bụng 36 năm mà không hề hay biết cho tới khi đi kiểm tra ung thư.

Sự việc hy hữu này xảy tại Ấn Độ vào năm 2014 từng khiến cho nhiều người phải rùng mình. Bà Kantabai Thakre, 60 tuổi, đã đến Viện khoa học y tế NKP Salve ở thành phố Nagpur trong tình trạng đau bụng vật vã.

Bác sĩ tại đây đã kiểm tra thấy trong bụng bệnh nhân có một khối u cứng, nghi ngờ có thể là ung thư Tuy nhiên sau khi cho bà Kantabai tiến hành chụp cắt lớp họ mới tá hỏa khi phát hiện khối u kia thực chất là bộ xương của một thai nhi đã chết lưu.

Theo lời kể của bà Kantabai, năm 1978, ở độ tuổi 24, bà đã mang thai nhưng cái thai nằm ngoài tử cung. Các bác sĩ thai nhi sẽ rất ít có cơ hội sống sót nên bà cần phải loại bỏ sớm để tránh tình trạng nguy hiểm. Vì quá sợ hãi phải làm phẫu thuật, bà Kantabai đã trốn về nhà rồi tự mua thuốc uống chữa đau bụng từ những phòng khám nhỏ ở địa phương.

Vài tháng trôi qua, cơn đau bụng bắt đầu thuyên giảm, bà Kantabai yên tâm nghĩ rằng cơ thể mình như vậy là đã phục hồi và cũng quên bẵng luôn về cái thai. Mãi cho đến khi cơn đau bụng bỗng dưng ập đến một cách dữ dội, bà Kantabai phải nhập viện cấp cứu và phát hiện ra sự thật bất ngờ.


Hài cốt thai nhi trong bụng bà mẹ được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: DailyMail

Đội ngũ bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật để gắp toàn bộ các mẩu xương của thai nhi ra khỏi bụng bệnh nhân. Theo ghi nhận của bệnh viện, đây có thể được xem là trường hợp mang thai ngoài tử cung dài nhất tính đến thời điểm đó. 

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Ấn Độ. Người mẹ (xin được giữ kín danh tính) là một phụ nữ 52 tuổi sống tại một ngôi làng nhỏ gần Nagpur, ở bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ. 

Bà từng phải bỏ thai một lần cách đây 15 năm vì gia đình không thể cáng đáng thêm một đứa trẻ. Lúc đó, cả bác sĩ sản khoa và bác sĩ phụ khoa đều xác nhận đứa trẻ đã được loại bỏ thành công.

Thế nhưng, trong suốt nhiều năm qua, những cơn đau bụng dữ dội thường xuyên hành hạ người phụ nữ này, tới 3 năm gần đây, bà nôn ói liên tục. Những lần đi khám, bác sĩ đều chỉ cho thuốc giảm đau.

Cuối cùng, người phụ nữ tội nghiệp đã đến tìm tiến sĩ Nilesh Junankar, một chuyên gia sản khoa uy tín tại Ấn Độ. Và ông đã phát hiện tình trạng hiếm thấy khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

"Do tình trạng bất thường của bệnh nhân nên chúng tôi đã tiến hành nội soi và phát hiện ra một bất ngờ khủng khiếp. Một đứa trẻ 4 tháng tuổi trong bụng người mẹ này. Chúng tôi bị sốc. Điều này cực kỳ hiếm thấy" - tiến sĩ Junankar cho biết.


Xem thêm: Bác sĩ dạy cách vệ sinh mũi tại nhà đúng chuẩn để cả năm bé không bị bệnh hô hấp

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN