Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:54
RSS

Nỗi đau tột cùng của người mẹ hiếm muộn có con tử vong: 'Lần đầu tiên con vào viện cũng là lần cuối tôi thấy con'

Thứ năm, 21/11/2019, 14:56 (GMT+7)

Người mẹ có con bị thủng dạ dày tử vong cho biết, chị và chồng phải mất nhiều năm chữa trị mới có được con thì giờ lại xảy ra cơ sự này.

Mẹ hiếm muộn có con bị thủng dạ dày tử vong: 'Lần đầu tiên con vào viện cũng là lần cuối tôi thấy con'
Chị Hoa và chồng sau 10 năm yêu nhau phải mất thêm 4 năm chạy chữa mới có được con

 

Gia đình mong muốn cơ quan chính quyền làm rõ nguyên nhân tử vong của bé

Liên quan đến sự việc bé gái 11 tháng tuổi bị thủng dạ dày tử vong, ngày 21/11, trao đổi với PV, chị Trần Thị Hoa (SN 1989, ở Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình) và chồng là anh Hoàng Văn Thành cho biết, kể từ khi xảy ra sự việc đến nay đã tròn 1 tuần con gái qua đời, gia đình anh chị vẫn đang 'gõ cửa' chính quyền mong cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của con gái.

Theo đó, ngày 11/11 cháu Hoàng Trúc M. (SN 2018) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm tiểu phế quản phổi. Sau 2 tiếng nhập viện điều trị, cháu M. có nhiều biểu hiện bất thường như kích thích, vật vã và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương vào rạng sáng ngày 12/11.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu M. được chụp chiếu, siêu âm và nghi ngờ bị thủng dạ dày. Khi được phẫu thuật bằng phương pháp mổ phanh, bác sĩ thông báo cho gia đình rằng cháu M. bị hoại tử, thủng dạ dày 3cm.

Sau phẫu thuật cháu M. được đưa về khoa Hồi sức tích cực điều trị 3 ngày rồi tử vong vào tối ngày 15/11. Cho rằng, sự tác trách của kíp trực Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khiến con tử vong, nên gia đình đã đưa thi thể cháu M. về bệnh viện để yêu cầu làm rõ.

Mẹ hiếm muộn có con bị thủng dạ dày tử vong: 'Lần đầu tiên con vào viện cũng là lần cuối tôi thấy con'
Theo chị Hoa khi con chị vào viện cháu không bị tiêu chảy

Vợ chồng hiếm muộn 5 năm mới có tin vui

Cầm lá đơn trên tay, đôi mắt hốc hác, mệt mỏi, chị Hoa buồn bã nói, bản thân chị cùng chồng và gia đình rất mệt mỏi, đau xót khi mất đi con gái đầu lòng mà gần 5 năm trời chạy chữa cả 2 mới có được cháu.

Trò chuyện với người mẹ này, chị luôn đặt câu hỏi tại sao ban đầu bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chẩn đoán con chị bị viêm tiểu phế quản phổi, sau đó lại tử vong vì thủng, hoại tử dạ dày? Tại sao bác sĩ lại cho con chị uống thuốc an thần mà không thông báo với gia đình? Tại sao con chị không bị tiêu chảy mà sau đó chuyển viện lại ghi cháu bị tiêu chảy?

"Khi đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương cháu mệt mỏi, liên tục cào cấu mẹ, dù tôi có gọi tên cháu rất nhiều nhưng lúc ấy cháu giường như đã chẳng còn nhận ra mẹ nữa rồi. Thương con tôi bao nhiêu thì tôi lại trách bác sĩ bấy nhiêu, gia đình tôi rất muốn làm rõ cái chết của cháu", chị Hoa nói.

Cầm điện thoại trên tay, nhìn vào bức hình của con gái, chị Hoa bảo, để có được cháu M. cả 2 vợ chồng chị phải trải qua hành trình dài với rất nhiều sự kiên trì. 

Chị và chồng có 10 năm yêu và tìm hiểu nhau, đến năm 2015 cả 2 quyết định tiến tới hôn nhân. Sau ngày cưới dù rất muốn có con nhưng hai vợ chồng càng chờ đợi càng hụt hẫng, sau đó đi khám bác sĩ chẩn đoán bị hiếm muộn và cần phải chạy chữa.

Mẹ hiếm muộn có con bị thủng dạ dày tử vong: 'Lần đầu tiên con vào viện cũng là lần cuối tôi thấy con'
Bé gái 11 tháng tuổi tử vong

Phải mất đến gần 5 năm chạy chữa khắp nơi từ đông y đến tây y nhưng đều thất bại. Đã có lúc anh chị cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả và chuẩn bị tinh thần và tiền bạc để đi thụ tinh nhân tạo thì may mắn đã mỉm cười. 

“Năm ngoái vợ chồng tôi định thụ tinh nhân tạo thì may mắn lại có thai tự nhiên. Đó là thành quả suốt thời gian chạy chữa khắp nơi của 2 vợ chồng. Khi nhận được tin vui 2 vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt, bạn ý là niềm vui, hạnh phúc của vợ chồng tôi”, chị Hoa chia sẻ.

Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, đến năm 2019 hai vợ chồng chị Hoa vô cùng hạnh phúc khi chào đón cháu M. chào đời. Từ ngày có tiếng trẻ thơ gia đình chị Hoa ấm cúng hơn nhiều, mọi sự yêu thương của tất cả mọi người đều dành trọn cho cháu bé.

"Con gái tôi rất ngoan, từ khi khi sinh ra đến bây giờ cháu vẫn khoẻ mạnh, không hay ốm vặt, cháu vẫn tăng cân đều. Cháu chưa phải đi viện lần nào, đây là lần đầu tiên cháu vào viện, nhưng không ngờ đây là làn cuối cùng tôi được gặp con", chị Hoa kể.

Theo chị Hoa, khi vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cháu vẫn còn tỉnh táo, nhận ra bố mẹ, vậy mà vài tiếng sau cháu mệt mỏi, không nhận ra mẹ, sau đó tử vong.

Hiện tại, chị Hoa và chồng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân khiến con gái chị tử vong để cháu bé ra đi được thanh thản, gia đình cũng nguôi ngoai phần nào.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN