Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:17
RSS

Mẹ Đức Huy viết tâm thư đầy xúc động gửi con trai, fan nữ rần rần xin làm con dâu

Thứ năm, 20/12/2018, 13:47 (GMT+7)

Mẹ cầu thủ Đức Huy đã có những chia sẻ xúc động trên trang cá nhân khiến nhiều fan nữ đua nhau xin làm con dâu.

Mẹ Đức Huy viết tâm thư đầy xúc động gửi con trai
Đức Huy về nhà sau chiến thắng tại AFF cup

Sau gần một tuần, ngôi vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam vẫn còn để lại nhiều dư âm. Mọi hoạt động trong cuộc sống của các cầu thủ vẫn được fan đặc biệt quan tâm.

Nếu như vài ngày trước đây, bức thư của người mẹ Nga viết dành tặng con trai Đặng Văn Lâm khiến cư dân mạng chia sẻ rần rần thì mới đây, mẹ của Đức Huy cũng dành những lời nhắn nhủ gây xúc động, khiến các fan nữ đua nhau xin làm con dâu.

Trên trang cá nhân của mình, cô Nhâm Trần viết: “Giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 đã kết thúc. Ngôi vương (cúp vàng) đã về với Việt Nam. Cảm ơn thầy trò Park Hang-seo đã làm nên lịch sử. Cảm ơn con trai - cầu thủ Phạm Đức Huy. Con đã cố gắng phấn đấu và góp một phần công sức nhỏ bé của mình để làm nên lịch sử, rinh cúp vàng về tặng cho 90 triệu dân Việt Nam.

Mẹ Đức Huy viết tâm thư đầy xúc động gửi con trai2
Mẹ Đức Huy viết tâm thư đầy xúc động gửi con trai

Đức Huy, mẹ cảm ơn con đã tặng cho bố mẹ niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ bến. Cảm ơn đời đã ban cho mẹ mấy đứa con tuyệt vời. Đến hôm nay, ngay cuộc đời mẹ, mẹ đã cảm nhận được là sự vất vả, hy sinh nào cũng có ngày được bù đắp nếu như mình cố gắng phấn đấu vượt qua.

Lúc nào mẹ cũng cầu mong cho các con, cháu khỏe mạnh, đoàn kết cùng nhau phấn đấu hơn nữa. Tất cả mới là khởi đầu của sự nghiệp con nhé. Lúc nào cũng cần nỗ lực và học hỏi không ngừng. Cố gắng lên cả nhà thân yêu”.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết trên đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với rất nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận. Trước những lời xúc động mà mẹ Đức Huy gửi tặng con trai, nhiều cô gái rần rần để lại lời bình luận xin ứng tuyển làm con dâu.

Mẹ Đức Huy viết tâm thư đầy xúc động gửi con trai3
Đức Huy chụp ảnh cùng bố mẹ

Mẹ Đức Huy là người luôn âm thầm đứng sau động viên, ủng hộ con trai. Trong các trận đấu vừa qua, bà đều có mặt trên khán đài để cổ vũ. Chia sẻ trên Trí thức trẻ, mẹ của Đức Huy cho biết, từ nhỏ Huy là người cứng đầu, lì lợm nhưng sống rất tình cảm. Gia đình không ai theo nghiệp thể thao nhưng Huy lại sớm thể hiện năng khiếu với bóng đá Thuở bé, Huy chơi ngang ngửa với đàn anh lớn hơn mình cả chục tuổi.

“Trước đây, tôi không cho Huy theo bóng đá vì sợ con không theo được, một vài năm về sẽ lỡ dở việc học. Tôi muốn con học văn hóa, có nghề nghiệp ổn định như anh trai nó. Chưa kể, năm ấy, Huy mới 11 tuổi nên việc Huy xa gia đình sớm khiến tôi không yên tâm.

Mẹ không đồng ý, Đức Huy khóc, rồi năn nỉ xin mẹ cho con một năm theo đuổi đam mê của mình, nếu không thành công, con sẽ về thi đại học. Trước sự đam mê của con trai, tôi đành chấp thuận cho con lên thủ đô học đá bóng”, mẹ Đức Huy chia sẻ.

Những ngày qua, khi trở về nhà nghỉ ngơi sau giải đấu, nhà Đức Huy luôn rộn rã tiếng cười vui. Bà con lối xóm đến chặt kín cửa để chúc mừng. Bố mẹ của Đức Huy không khỏi vui sướng, cả nhà đã chuẩn bị 50 mâm cỗ mời anh em, họ hàng, làng xóm đến chung vui.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN