Thứ tư, 24/04/2024 | 03:56
RSS

Mẹ cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi bật khóc chạy theo con trai sau phiên xét xử

Thứ bảy, 30/09/2017, 07:54 (GMT+7)

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Mạnh Hùng về tội Dâm ô trẻ em, mẹ bị cáo đã bật khóc chạy theo gọi tên con trai.

Mẹ cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi chạy theo con trai ra xe thùng

Mẹ cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi chạy theo con trai ra xe thùng

Liên quan đến vụ cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi, TAND TP. Hà Nội đã xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê quán Thái Bình, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Dâm ô trẻ em. Người bị hại là cháu T.Y.N (8 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội).

Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam với tội danh dâm ô trẻ em và chi phí bồi thường cho gia đình nạn nhân 20 triệu 700 nghìn đồng.

Phiên sở thẩm vừa kết thúc, bản án đã tuyên, bị cáo Cao Mạnh Hùng được áp giải ra xe về phòng giam, bà Nguyễn Thị H. (mẹ bị cáo) đã chạy theo con trai và bật khóc nức nở.

Nhìn theo con trai, sau cảnh cửa sắt của xe thùng, bà H. không dấu được cảm xúc đã nấc lên: “Gia đình tôi không đồng tình với mức án này và sẽ làm đơn kháng cáo”

Gạt đi những giọt nước mắt, bà H. tâm sự: “Tôi và ông nhà khó có con, sau 7 năm mới sinh được thằng Hùng. Từ trước khi chưa xảy ra sự việc, con tôi ngoan ngoãn, hiền lành, sống có hiếu với bố mẹ, không mất lòng hàng xóm bao giờ”.

Bà H. chạy theo con trai ra tận xe dõi theo chiếc xe đi khuất bà mới vòng ra để về

Bà H. chạy theo con trai ra tận xe dõi theo chiếc xe đi khuất bà mới vòng ra để về

Theo bà H. khi biết tin con trai dâm ô với trẻ em bà rất bàng hoàng và ngã quỵ, không tin đó là sự thật. Hàng xóm ngay cạnh cũng đến an ủi, động viên bà vượt qua cú sốc này.

“Trước đây thi thoảng hai vợ chồng nó hay về quê, cho cả cháu về nữa, sau khi xảy ra chuyện chúng nó đưa con về đây cho tôi và ông nhà trông. Vợ nó (tức vợ Hùng) vẫn đang làm trên Hà Nội. Còn thằng bé con, không thấy bố đâu thi thoảng nó vẫn hỏi bố con đi đâu hả bà?”, bà H. buồn bã nói.

Còn về phía gia đình bị hại, bà Nguyễn Thị L. (mẹ bé Y.N.) bức xúc nói: “Gia đình tôi không đồng tình với mức án này, quá nhẹ so với những gì nó (tức Hùng - PV) gây ra cho con gái tôi. Tôi sẽ theo đến cùng và sẽ làm đơn lên cấp cao hơn để đòi lại công bằng cho con gái tôi”.

Bà H. bật khóc gọi tên con trai sau khi tòa tuyên án và áp giải bị cáo ra xe trở về phòng giam

Bà H. bật khóc gọi tên con trai sau khi tòa tuyên án và áp giải bị cáo ra xe trở về phòng giam

Trước đó, Đời Sống Plus đưa tin, theo cáo trạng, Cao Mạnh Hùng là nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội, đã có vợ, con. Một ngày đầu năm 2017, Hùng dắt con trai ra khu vực gần nhà tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chơi.

Tại đây, người đàn ông 34 tuổi gặp cháu T. Y. N. (8 tuổi) đang chơi trò trốn tìm cùng các bạn. Lợi dụng lúc các cháu bé không để ý, Hùng đã bế Y. vào chỗ tối để giở trò với cháu. Khi bé gái giãy giụa, các bạn đến hỗ trợ thì Hùng mới thả cháu Y. ra.

Lúc sau, N. cùng các bạn tiếp tục chơi thì Hùng lại đi ra bế bé gái vào ngách. Hùng lại tiếp tục có hành vi dâm ô với bé gái này.

Sau đó, bé N. kể lại sự việc cho mẹ. Tối 9/1/2017, mẹ bé N. yêu cầu Hùng viết giấy xin lỗi và cam đoan không làm gì cháu nữa, nhưng Hùng không viết và cũng không thừa nhận đã có hành vi xâm hại cháu N.

Sự việc được trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hùng không thừa nhận hành vi xâm hại cháu N. Thế nhưng căn cứ vào lời khai của bị hại và nhân chứng, cơ quan điều tra khẳng định hành vi của Hùng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN