Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:35
RSS

Mâu thuẫn việc con quấy khóc, chồng đổ xăng đốt vợ rồi bế con bỏ đi

Thứ sáu, 09/08/2019, 11:13 (GMT+7)

Tức giận sau khi xảy ra mâu thuẫn việc con quấy khóc, chồng đổ xăng lên người vợ đốt rồi bế con bỏ đi.

Mâu thuẫn việc con quấy khóc, chồng đổ xăng đốt vợ rồi bế con bỏ đi

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 9/8, ông Trương Công Thuyên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc chồng đổ xăng đốt vợ vì mâu thuẫn gia đình.

Theo đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, giữa hai vợ chồng anh Th. và chị H. (trú tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn vì con quấy khóc nhiều.

Trong lúc tức giận, anh Th. đã lấy một can xăng trong nhà đổ lên người vợ và đốt. Rất may, chị H. đã kịp chạy ra giếng múc nước tưới lên người nên ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, chị H. vẫn bị bỏng và được chính quyền xã cho người đưa lên BV đa khoa Tây Bắc cấp cứu.

Sau khi đổ xăng đốt vợ, anh Th. đã ôm con lên xe máy bỏ đi khỏi nhà. Hiện chính quyền vẫn đang vận động và tìm anh Th. về để làm rõ vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã cử cán bộ có mặt tại gia đình anh Th. để thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cũng cay ra vụ việc chồng tẩm xăng đốt vợ. Nạn nhân là bà Triệu Thị Huyền (44 tuổi, hộ khẩu TP Buôn Ma Thuột, tạm trú tiểu khu 296 xã Cư M’lan, Ea Súp).

Theo lời kể của nạn nhân, sáng 1/8 bà và ông Lý Văn Dương (38 tuổi, trú tiểu khu 296 xã Cư Mlan) chuẩn bị dụng cụ để đi làm rẫy. Trong đó ông Dương mua 5 lít xăng rồi chia đôi ra hai can (2,5 lít/can), pha nhớt vào bên trong can để chạy máy phát cỏ.

Lúc này có người hàng xóm rủ vợ chồng ông Dương và bà Huyền sang nhà uống rượu, tâm sự. Hai vợ chồng bỏ dở việc rồi sang nhà hàng xóm nhậu.

Sau khi nhậu say, bà Huyền và ông Dương xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ ông Dương chụp lấy can xăng gần đó tưới lên người bà Huyền rồi lấy hộp quẹt trong túi áo châm lửa đốt.

"Lửa bốc lên phừng phừng, tôi bị bỏng toàn thân không còn phản ứng gì nữa. May lúc đó có mẹ Phương (mẹ ruột ông Dương) và cháu Linh (con riêng của ông Dương) nhanh tay dùng chăn ướt dập lửa nên mới thoát chết", bà Huyền kể lại.

Thấy vợ bị cháy bỏng nặng, lúc này Dương mới "tỉnh rượu" và cùng con trai đưa vợ ra bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp. Tại đây, thấy vết thương quá nặng, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu, điều trị. Theo hồ sơ bệnh án, bà Huyền nhập viện trong tình trạng bỏng độ 3, khoảng 50% cơ thể.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN