Thứ sáu, 29/03/2024 | 23:01
RSS

Mâu thuẫn trên Facebook, 2 nhóm thanh niên 'huyết chiến' kinh hoàng

Thứ hai, 18/05/2020, 14:27 (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn việc bình luận trên Facebook, hai nhóm thanh niên hẹn nhau rồi lao vào huyết chiến gây náo loạn khu dân cư.

Mâu thuẫn trên Facebook, 2 nhóm thanh niên 'huyết chiến' kinh hoàng

Hung khí vụ 'huyết chiến' giữa hai nhóm thanh niên. Ảnh: TQ

Ngày 18/5, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 10 người thuộc hai nhóm tham gia vụ hỗn chiến náo loạn khu dân cư chỉ vì mâu thuẫn qua Facebook.

Nhóm thanh niên tham gia vụ hỗn chiến trú P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn) gồm: Võ Văn Phụng, Bùi Văn Lâm, Trần Phước Lục, Phan Viết Vinh (cùng 18 tuổi); Thi Văn Tấn Phước (trú P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) và Bùi Duy Phát (cùng 18 tuổi, trú P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Nhóm thanh niên ở P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) gồm: Nguyễn Đăng Trọng, Trần Văn Tuấn Đạt (cùng 18 tuổi), Tưởng Thanh Tùng (22 tuổi) và Hồ Ngọc Ánh (25 tuổi).

Theo đó, quá trình tham gia bình luận trên Facebook, Võ Văn Phụng và Nguyễn Đăng Trọng đã xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên chửi, thách đố chém nhau. Tối 14/5, Vinh tổ chức sinh nhật tại Q.Ngũ Hành Sơn và nghe kể về mâu thuẫn giữa Phụng và Trọng.

Sẵn đã thấm hơi men, cả nhóm phường Hòa Quý đã quyết định đi trả thù. Lúc này, Phụng nhắn tin hẹn Trọng tại Khu chung cư P.Hòa Xuân để giải quyết mâu thuẫn. Khi đã hẹn xong, nhóm P.Hòa Quý gọi thêm 2 đồng bọn chưa rõ lai lịch, mang theo 2 cây kiếm đến trước. Sau đó, cả nhóm vào quán trà sữa gần ngã ba Lỗ Giáng 11 - Văn Tiến Dũng định mật phục nhóm đối thủ.

Tiếp đó, cả hai nhóm lao vào hỗn chiến. Sau một hồi, nhóm của Phụng thất thế vứt xe máy bỏ chạy bộ, nhóm Trọng quay lại đập phá 3 xe máy. Hiện, Công an đã thu giữ 2 kiếm, 1 xẻng, 1 roi điện liên quan đến vụ hỗn chiến này.

Thông tin từ công an quận Cẩm Lệ cho biết, trong các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến, Ánh có tiền án bắt giữ người trái pháp luật tiền sự cố ý gây thương tích, Tùng vừa ra trại cai nghiện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN