Thứ năm, 28/03/2024 | 17:37
RSS

Nổi máu ghen tuông, nửa đêm chém vợ và đồng nghiệp trọng thương

Thứ năm, 07/12/2017, 20:40 (GMT+7)

Nửa đêm, Tú mang dao đến Trung tâm y tế chém vợ và đồng nghiệp trọng thương sau đó tự tử nhưng không chết. Cả 3 đang bị thương nặng phải nằm viện cấp cứu.

Mâu thuẫn tình ái, chồng chém vợ và tình địch trọng thương
Mâu thuẫn tình ái, chồng chém vợ và tình địch trọng thương. Ảnh hiện trường xảy ra vụ việc.Nguồn Dân việt

Sự việc xảy ra vào 1h sáng 7/12, tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Nguyên nhân xác định ban đầu là do mâu thuẫn tình ái.

Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, cho biết: Nạn nhân  bị chém trọng thượng là ông Lê Xuân Thủy (SN 1962), cán bộ khoa Dược và chị Trần Thị Hương Lan (SN 1982), cán bộ khoa Tổng hợp (thuộc Trung tâm Y tế Điện Biên Đông).

Báo Dân Việt đưa tin, vào lúc 1h sáng hôm nay, Hà Quang Tú (SN 1979, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông) bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu ông Lê Xuân Thủy. Thấy Tú quá hung hãn, chị Lan đã vào can ngăn và cũng bị Tú chém trọng thương.

Được biết Hà Quang Tú và Trần Thị Hương Lan là vợ chồng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Tú nghi ngờ ông Thủy có quan hệ bất chính với vợ mình là Trần Thị Hương Lan.

Sau khi gây án đối tượng Tú đã tìm cách tự vẫn nhưng không thành. Hiện cả 3 nhân vật liên quan đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Điện Biên, theo báo VOV.

Theo thông tin từ Bệnh viên Đa khoa tỉnh Điện Biên, nạn nhân Thủy và nghi phạm Tú đang trong trạng thái nguy kịch. Hiện Công an huyện Điện Biên Đông đang phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ sự việc

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN