Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:59
RSS

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông xăm trổ bị đâm trọng thương

Thứ bảy, 06/07/2019, 07:41 (GMT+7)

Trong lúc giải quyết mâu thuẫn cá nhân với một nhóm thanh niên, người đàn ông xăm trổ bị đâm trọng thương.

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông xăm trổ bị đâm trọng thương

Nạn nhân được đưa lên xe bán tải đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Infonet

Ngày 5/7, Công an TP Biên Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ xô xát khiến 1 người bị đâm nguy kịch xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh Thụy T. (32 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa)

Theo đó, khoảng 14h chiều 5/7, anh Thụy T. xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại khu phố 8, phường Long Bình. Trong quá trình xô xát, anh T. bị một đối tượng dùng hung khí đâm một nhát vào vùng ngực.

Do mất máu nhiều, người đàn ông 32 tuổi đã gục xuống đất tại chỗ. Sau đó, nhiều thanh niên khác đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, công an đã xuống hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét đối tượng liên quan. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Trước đó, ngày 4/7, trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cũng xảy ra vụ xô xát khiến một người bị thương tích nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 4/7, ông Thuận cùng một số người đến nhà Đỗ Văn Ngọt để đòi tiền đã tham gia chơi hụi. Tại đây, giữa ông Thuận và Ngọt xảy ra cãi vã, dẫn đến đánh chửi nhau.

Trong lúc xô xát, Ngọt bất ngờ dùng gậy, đầu có gắn dao bầu nhọn đâm vào vùng bụng, tay khiến Thuận bị thương tích nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, sau đó chuyển Bệnh viện Việt - Tiệp cấp cứu.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Kênh Giang và Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Công an huyện Thuỷ Nguyên đã tạm giữ Đỗ Văn Ngọt để điều tra, làm rõ vụ việc. Về phần nạn nhân Thuận, hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN