Thứ năm, 18/04/2024 | 11:26
RSS

Mất con chỉ sau 12 giờ ngắn ngủi, đôi vợ chồng khẩn thiết cảnh báo bố mẹ mối nguy hiểm của căn bệnh rất nhiều nhầm là cảm cúm

Chủ nhật, 08/04/2018, 10:50 (GMT+7)

Chỉ trong 12 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, căn bệnh đã lấy đi tính mạng của cậu bé khỏe mạnh, vui tươi. Đây thực sự là bài học cho tất cả các ông bố bà mẹ khi chăm sóc con trẻ.

cậu bé tử vong sau 12 giờ ngắn ngủi, đôi vợ chồng khẩn thiết cảnh báo bố mẹ mối nguy hiểm của căn bệnh viêm màng não mô cầu rất nhiều nhầm là cảm cúm 1
Cậu bé Hector 3 tuổi đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh viêm màng não.

Cậu bé Hector Kirkham (3 tuổi) xinh xắn, đáng yêu luôn là niềm hạnh phúc lớn lao của anh chị Charlotte và Lee sống tại thành phố Lancaster (Anh).

Nhìn con trai khỏe mạnh, vui tươi, hoạt bát và tràn trề nhựa sống như vậy, đôi vợ chồng chẳng thể tưởng tượng có ngày cậu bé lại ra đi nhanh như vậy chỉ vì một căn bệnh quái ác.

Ngày 27 tháng 3 vừa qua, cậu bé Hector đi nhà trẻ Little Learners ở Galgate, thành phố Lancaster thì bất ngờ có những biểu hiện sốt, khó thở như cảm cúm.

Các cô giáo lập tức gọi điện cho bố mẹ của em và đưa Hector tới bệnh viện Hoàng gia Lancaster. Bác sĩ lập tức khám và phát hiện cậu bé bị nhiễm khuẩn huyết viêm màng não mô cầu. Và chỉ sau 12 tiếng đồng hồ, cậu bé đã qua đời.

Sau sự ra đi đột ngột của cậu con trai bé nhỏ, anh Lee và chị Charlotte đã quyết định chia sẻ với mọi người câu chuyện bất hạnh của gia đình mình như một bài học cảnh báo các bậc cha mẹ về căn bệnh đáng sợ, viêm màng não.

"Cậu con trai Hector đáng yêu của chúng tôi đã rời bỏ chúng tôi vào ngày 27/3. Hector thực sự là một cậu bé tuyệt vời như tia nắng mặt trời đem đến ánh sáng rực rỡ cho gia đình chúng tôi. Hector đã được chuẩn đoán nhiễm khuẩn huyết viêm màng não mô cầu.

Và chỉ 12 giờ sau chúng tôi vĩnh viễn mất con trai. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh hãy cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào liên đến viêm màng não. Hãy lập tức đưa con đến bệnh viện, đừng chần chừ, trì hoãn".

Mặc dù bệnh viêm màng não không phải là bệnh phổ biến, nhưng các bậc cha mẹ cần phải biết các triệu chứng có thể bao gồm sốt, nhức đầu, thở nhanh, buồn ngủ, run, nôn mửa và bàn tay lạnh. Nó cũng có thể gây nổi ban, ngoài ra, một số trẻ có thể bị tiêu chảy.

Việc nhận biết sớm bệnh viêm màng não và triệu chứng nhiễm trùng huyết có thể sẽ giúp bệnh nhân được cấp cứu kịp thời để không ảnh hưởng đến tính mạng.

Rất nhiều phụ huynh thấy con bị sốt, nổi ban... lại nghĩ rằng con bị cảm cúm nhưng có ai ngờ rằng đó có thể là dấu hiệu của viêm màng não. Vậy nên cách tốt nhất là khi con có biểu hiện bất thường, bố mẹ nên đưa con đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám kịp thời.

Năm 2017, cặp vợ chồng Louise và John Done cũng đã chia sẻ những hình ảnh đau đớn của chính con mình để cảnh tỉnh các bậc cha mẹ về căn bệnh viêm màng não đáng sợ.

Cậu bé Harry cũng đã vĩnh viễn ra đi chỉ sau 1 ngày được chuẩn đoán mắc bệnh viêm màng não, cậu bé cũng qua đời.

cậu bé tử vong sau 12 giờ ngắn ngủi, đôi vợ chồng khẩn thiết cảnh báo bố mẹ mối nguy hiểm của căn bệnh viêm màng não mô cầu rất nhiều nhầm là cảm cúm 2

cậu bé tử vong sau 12 giờ ngắn ngủi, đôi vợ chồng khẩn thiết cảnh báo bố mẹ mối nguy hiểm của căn bệnh viêm màng não mô cầu rất nhiều nhầm là cảm cúm 3
Những hình ảnh cuối cùng của cậu bé Harry.

Trong những bức ảnh cuối cùng của Harry, người ta không còn có thể nhận ra cậu bé với phần lớn cơ thể đã chuyển sang màu đen, cứng đờ và kích thước cơ thể tăng gấp đôi do nhiễm trùng máu,
Sau những dòng chia sẻ đầy chua xót về sự ra đi đột ngột của con trai, chị Louise đã tha thiết kêu gọi các bậc cha mẹ cần quan tâm hơn đến việc tiêm vắc xin viêm màng não cho trẻ sơ sinh, bởi "khi bạn chi trả cho một mũi vắc xin, đó sẽ chỉ là một khoản tiền rất nhỏ nhưng cứu được mạng sống của chính con bạn".


Xem thêm Clip: Cảnh báo: Bé qua đời chỉ vì một hành động thiếu hiểu biết của mẹ

L.T
Theo Helino/Daily mail