Thứ hai, 18/03/2024 | 12:50
RSS

Manh mối lật tẩy việc mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang

Thứ hai, 25/11/2019, 13:28 (GMT+7)

Sau khi ra tay sát hại con chồng, người mẹ kế này về nhà thay quần áo, vẫn nói chuyện với mọi người bình thường.

Manh mối lật tẩy việc mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang
Nhà cháu bé bị mẹ kế sát hại

Liên quan đến sự việc mẹ kế sát hại con chồng rồi mang thi thể ra phi tang ngoài vườn mía sau nhà ở Tuyên Quang, trao đổi với PV, ông Phù Đức Lâm - Chủ tịch UBND xã Hồng Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) cho biết, Bàn Văn Bao có 1 đời vợ và 1 con trai là cháu Ban Văn T. (6 tuổi). Khi cả 2 ky hôn, cháu T. ở với anh Bao. Sau này, anh Bao gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với La Thị Thức (SN 1989, ở Trung Hà, Chiêm Hoá), cả 2 không tổ chức lễ cưới, về ở với nhau được khoảng 1 năm nay, vừa rồi mới đăng ký kết hôn. 

Theo ông Lâm, sau khi có bầu, Thức về xã Trung Hà sinh nở và mới quay lại ở với bố con anh Bao được 2 ngày thì xảy ra án mạng. Ở địa phương, người dân đánh giá Thức không bình thường về tâm lý, còn bố con anh Bao sống hoà đông, chưa gây gổ, xích mích với hàng xóm.

Manh mối lật tẩy việc mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang
Cháu bé bị mẹ kế sát hại

Hôm xảy ra án mạng, Thức đi lấy củi về, quần áo bị ướt nên đã thay đồ rồi để lại trong nhà tắm. Nhìn thấy quần áo bị ướt, bốc lên mùi tanh nên công an đã nghi ngờ và tập trung vào người phụ nữ này. 

Sau khi đưa 2 vợ chồng Thức về trụ sở công an, cán bộ điều tra Công an huyện Lâm Bình nhận thấy trên tay áo của Thức có vết máu.

Đến khoảng 1h sáng 24/11, Thức đã thừa nhận hành vi sát hại con riêng của chồng. Tại cơ quan công an, Thức khai nhận sau khi sát hại cháu T. , Thức đã đào đất lấp xác nạn nhân để phi tang trong vườn mía sau nhà.

Manh mối lật tẩy việc mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang
Bố cháu bé (áo sọc vàng)

Ngoài ra, ông Lâm cũng cho biết thêm, theo người dân quanh khu vực thông tin, chị này nhiều lúc có biểu hiện của bệnh tâm thần, không bình thường. Tuy nhiên không có giấy tờ chứng nhận bệnh. Sau khi gây án, chị này vẫn nói chuyện với mọi người bình thường.

"Sau khi thú nhận tội Thức chỉ nói tôi biết tôi sai rồi. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành đưa nghi phạm này đi giám định tâm thần để làm rõ sự việc", ông Lâm nói.

Trước sự việc xảy ra, anh Bao suy sụp khi mất đi đứa con trai hết mực yêu thương. Anh chẳng nói nên lời chỉ biết cảm ơn chính quyền địa phương, hàng xóm đã chung tay giúp đỡ anh.

Manh mối lật tẩy việc mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang
Vườn mía nơi phát hiện thi thể cháu bé

"Căn nhà gỗ nơi bố con anh Bao ở được anh vừa mới mua về sinh sống được một thời gian, còn chưa trả hết nợ. Sau khi ly hôn với người vợ cũ thì anh nảy sinh tình cảm với bà Thức rồi 2 người đến với nhau", ông lâm thông tin.

Trước đó, ngày 23/11, anh Bàn Văn Bao đã thông báo tìm trẻ lạc khi cháu T. mất tích. Đến khoảng 2h sáng ngày 24/11, gia đình anh Bao tìm thấy thi thể con trai là cháu Bàn Văn T. tử vong sau nhà.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN