Thứ ba, 16/04/2024 | 10:17
RSS

Màn “báo thù” ngọt ngào của tuyển thủ Đức từng bị Ronaldo làm bẽ mặt

Chủ nhật, 20/06/2021, 09:34 (GMT+7)

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Bồ Đào Nha – Đức từng bị Ronaldo từ chối đổi áo. Lúc đó, cầu thủ này đã vô cùng xấu hổ và chỉ mong những ai có mặt trên sân không biết được sự việc.

ĐT Đức đã “lột xác” sau khi ra quân Euro thất vọng với trận thua 0-1 trước ĐT Pháp. Nhiều người đã liên tưởng đến một kịch bản bi đát cho những cỗ xe tăng trước trận gặp Bồ Đào Nha. Thế nhưng, đêm qua Đức đã có màn trình diễn đỉnh cao khiến những ai yêu đội bóng này đều mãn nhãn.

Cũng như ở trận gặp Pháp, đêm qua Đức vẫn giữ thói quen tấn công “vỗ mặt” ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những miếng đánh của Đức ở trận đầu này khá sắc sảo khiến khung thành Bồ Đào Nha liên tục chao đảo.

Thế nhưng, khi các học trò của HLV Joachim Low vẫn chưa tìm được đường vào khung thành thủ môn Patricio thì họ đã bị Ronaldo chọc thủng lưới sau một pha phản công chớp nhoáng.

Với bàn thằng này, ngôi sao số 1 của Bồ Đào Nha chính thức trở thành cầu thủ châu Âu thứ 2 trong lịch sử ghi 19 bàn ở tất cả các kỳ Euro & World Cup, ngang bằng huyền thoại bóng đá Đức Miroslav Klose. Tuy nhiên, Ronaldo sẽ không thể vui bởi sau đó đội bóng của anh đã bị Đức vùi dập.

Sau khi có bàn gỡ hòa ở hiệp 1, Đức chơi bùng nổ ở hiệp 2 với việc ghi liên tiếp thêm 3 bàn thắng nữa. Nỗ lực của Bồ Đào Nha chỉ giúp họ có thêm bàn thắng danh dự do công của Jota ở phút 67. Chung cuộc đội bóng của Ronaldo đã thảm bại 2-4.

Robin Gosens từng bị Ronaldo từ chối đổi áo khiến anh bẽ bàng.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hôm qua là hậu vệ cánh trái Gosens. Anh đã góp mặt trong 3 bàn của Đức. Đầu tiên là pha căng ngang khiến Ruben Dias đá phản gỡ hòa 1-1, sau đó chính Gosens tiếp tục có pha căng ngang cho Kai Havertz nâng tỷ số lên 3-1 và đích thân ghi bàn 4-1 ở phút 60 từ cú đánh đầu.

Rất nhiều tờ báo của Đức đã có những bài viết ca ngợi mà trình diễn đỉnh cao của Gosens. “Robin từng bị hỏi ‘cậu làm cái quái gì ở đây vậy?’ khi xin thử việc cho đội U19 Dortmund, và đã từng đi bơm xăng trước khi được Vitesse ở Hà Lan nhận vào biên chế.

Hôm nay Robin đã trở thành người tình mới của các CĐV Đức, lu mờ Ronaldo và nhận những tràng pháo tay như sấm dậy khi rời sân sau chỉ hơn 1 giờ thi đấu”, bài viết của Die Ziet có đoạn.

Cách đây chưa lâu, Robin Gosens, hậu vệ trái của Atalanta còn cảm thấy ê chề khi không thể thực hiện ước mơ đổi áo đấu với Cristiano Ronaldo, sau trận thắng Juventus ở Cup Quốc gia Italy 2019.

"Sau một trận đấu với Juventus, tôi đã cố thực hiện ước mơ có được chiếc áo đấu của Ronaldo. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi đến ngay chỗ anh ấy, thậm chí còn chưa kịp vui với chiến thắng. Ronaldo đã không chấp nhận". Tôi hỏi: 'Cristiano, tôi có thể đổi áo với anh được không?' Anh ấy trả lời: 'Không', và cũng không thèm quay lại nhìn tôi".

Việc bị thần tượng từ chối đổi áo một cách phũ phàng khiến Gosens cảm thấy xấu hổ. Tuyển thủ Đức chia sẻ thêm: "Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Sau đó, tôi bỏ đi và cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Khi cảm thấy xấu hổ, bạn thường nhìn xung quanh xem có ai để ý hay không. Đó là những gì tôi cảm nhận và cố gắng che giấu".

Gosens là một trong những hậu vệ trái hay nhất tại Serie A hiện nay. Cầu thủ 26 tuổi người Đức chơi cho CLB Atalanta từ năm 2017, vào sân 136 trận và ghi 25 bàn. Gosens lên tuyển Đức từ năm 2020, đã chơi năm trận cho đội bóng của HLV Joachim Low.

Lê Sang
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thể Công Viettel vừa quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Thomas Dooley vào “ghế nóng”. Vậy nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức này có gì đặc biệt?