Thứ năm, 28/03/2024 | 23:25
RSS

Mắc nghiện vì kỹ thuật giường chiếu điêu luyện của người yêu, bị đối xử tệ vẫn không dám bỏ

Chủ nhật, 11/11/2018, 07:06 (GMT+7)

Tôi sợ cuộc sống một mình không có anh, tôi sẽ phải đứng vững như thế nào? Hơn nữa chúng tôi đã sex cùng nhau và sự từng trải điêu luyện của anh đã khiến tôi mắc nghiện.

"Em có nụ cười duyên dáng quá. Những chiếc răng nhỏ và cặp môi xinh, giống hệt nụ cười của Ngọc". Đang ngây ngất vì lời thủ thỉ của người yêu, tôi bỗng tối sầm mặt lại vì tên của người cũ vô tình được anh đặt vào giữa và xen ngang câu chuyện.

"Đã bao nhiêu lần tôi nói thật khúc mắc của lòng mình. Tôi không muốn tên người cũ được anh đem ra so sánh và làm phiền mối quan hệ hiện tại tốt đẹp của chúng tôi. Cả anh và tôi trước khi chính thức đến với nhau đều thỏa thuận, không để quá khứ nuốt chửng mối quan hệ tốt đẹp hiện tại của hai người.

Mắc nghiện vì kỹ thuật giường chiếu điêu luyện của người yêu2Anh ấy thường so sánh tôi với người yêu cũ. Ảnh minh họa

Thời gian đầu anh cười hề hề cho qua, còn chân thành giải thích rằng chỉ do vô thức mà thốt ra lời chứ không thiệt tâm như vậy. Tôi đành nhắm mắt cho qua. Nhưng khi việc này được lặp đi lặp lại khiến cảm giác mình không được tôn trọng, tôi giận lẫy thì anh nói rằng tôi ích kỷ.

Trong tình yêu, sự ích kỷ như kiểu của tôi có đáng bị lên án? Tôi ngờ rằng không, vì cô gái trong tình yêu có quyền lên tiếng và khẳng định chỗ đứng của mình trong lòng chàng trai. Trước đó anh từng yêu ai, yêu sâu đậm trong vòng mấy năm tôi không quan tâm. Nhưng khi anh đã chính thức ngỏ lời với tôi và được chấp nhận, thì anh nên tôn trọng cô gái và mối quan hệ hiện tại của mình.

Tiếc rằng lời nói của tôi, cùng với thời gian hai người quen nhau, đã dần dần không được tôn trọng. Khi mối tình của chúng tôi tưởng như tiến triển lên một giai đoạn mới, thì lại bị trục trặc và xen ngang bởi hồi ức về người cũ đan xen. Khi tôi hớn hở khoe mới đến tiệm và làm mới bản thân với mái tóc ngắn và được uốn xoăn nhẹ, thì anh nhìn tôi và lắc đầu nói: "Suốt mấy năm anh và Ngọc quen nhau, cô ấy luôn trung thành với mái tóc dài xõa tự nhiên. Đó mới là phụ nữ".

Tôi nói xẵng, vậy anh quay về với người phụ nữ điển hình ấy đi, lưu luyến với tôi làm gì. Lòng tự trọng bị tổn thương, tôi quyết tâm rời xa anh nhưng thời gian mỗi lần giận lâu nhất chỉ được một tuần.

Tôi không biết đã đánh mất mình từ khi nào kể từ thời điểm yêu anh. Trước đó, tôi là cô gái kiêu kỳ với bao vệ tinh theo đuổi. Thế nhưng, khi trái tim thực sự rung động và thả trôi về phía anh, thì sự kiêu kỳ của bản thân dần lu mờ mà cá nhân không ý thức được. Nhiều lúc bị anh vô tình xúc phạm vì đem ra so sánh với người cũ, tôi về nhà và vắt tay lên trán suy nghĩ.

Mắc nghiện vì kỹ thuật giường chiếu điêu luyện của người yêu

Tôi phải làm sao 

Tôi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, ở nhà tôi được yêu thương và cưng chiều như báu vật. Vậy mà giờ đây tôi tự đặt mình vào vị trí thế chân một người con gái khác. Tôi có đáng bị đối xử như vậy? Và trước hết, tôi có nên tự mình làm cho mình ra nông nỗi này. Ba mẹ hẳn sẽ xót lòng lắm nếu con gái tự chà đạp bản thân theo cách khổ sở như vậy.

Tin liên quan

Chồng đi chơi cả đêm không về, mẹ chồng còn nói 1 câu làm nàng dâu uất nghẹn
Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia trẻ khiến bất cứ ai cũng thổn thức bởi lý do này

Lòng tự trọng bị tổn thương nhưng tôi lại không đủ mạnh mẽ để từ bỏ anh. Tôi sợ cuộc sống một mình không có anh, tôi sẽ phải đứng vững như thế nào? Hơn nữa chúng tôi đã sex cùng nhau và sự từng trải điêu luyện của anh đã khiến tôi mắc nghiện. Giờ đây từ bỏ anh khiến tôi mất đi một thói quen và tôi sợ mình không đủ bản lĩnh.

Nhưng nếu kéo dài cuộc tình này, tự tôi biết mình đang đi sai hướng. Hay là tôi cứ để cảm xúc thả trôi. Đến một lúc nào đó, khi con tim đủ đau thì sẽ biết tự khắc buông bỏ?

Hải An
Theo Dân Việt