Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:52
RSS

Mặc cho vợ hết lời 'tôi xin ông', người chồng 71 tuổi vẫn chém vợ dã man

Thứ bảy, 29/09/2018, 13:00 (GMT+7)

Từ trước khi vụ giết người xảy ra, cuộc sống hôn nhân của ông bà đã không được êm thấm khi ông Thính thường xuyên uống rượu say, đánh, chửi, và đe dọa giết vợ.

Mặc cho vợ hết lời 'tôi xin ông', người chồng 71 tuổi vẫn chém vợ dã man
Ảnh minh họa.

TAND Hà Nội hôm 28/9 đã xét xử sơ thẩm Đinh Đức Thính (71 tuổi, ở huyện Ba Vì) tội Giết người. Phiên tòa tổ chức tại trại giam do bị cáo tuổi cao, sức yếu

Theo cơ quan công tố, ông Thính thường xuyên uống rượu và đe dọa sẽ giết vợ là  bà Doãn Thị Vượng (70 tuổi). Lo sợ, bà Vượng đã phải sang nhà con trai gần đó  tá túc.

Tối 19/3, sau khi uống rượu về, bị cáo mang theo dao phay sang nhà con trai. Vừa nhìn thấy chồng, bà Vượng đã chạy vào căn phòng bên trong trốn.

Mặc cho vợ hết lời: "Tôi xin ông", song bị cáo vẫn tấn công liên tiếp. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đứa cháu nội nói: "Cháu xin ông" rồi lớn tiếng gọi bố. Nghe tiếng con gọi, anh Thủ chạy vội đến. Thấy mẹ nằm bất động trên sàn nhà, còn bố tay cầm dao, người con trai hỏi bị cáo: "Ông làm gì đấy?"

Không đáp lại con trai, Thính cầm dao đi về rồi tự cứa vào cổ mình chảy máu. Sau đó, ông ta bỏ trốn vào rừng và tiếp tục dùng dao cứa nhiều nhát vào hai bên cổ.

Do bị đau, Thính không tự thương nữa mà vứt bỏ con dao, tiếp tục lẩn trốn trong rừng, đến hôm sau thì bị Công an huyện Ba Vì phát hiện bắt giữ.

Về phía nạn nhân, sau khi bị chồng chém trọng thương, bà Vượng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Ngày 28/9, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù giam.


Xem thêm: Hoàn cảnh của cô gái trong vụ thanh sắt rơi xuống đường Lê Văn Lương

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN