Thứ năm, 28/03/2024 | 15:48
RSS

Lời khai của kẻ cướp tiệm vàng đâm trọng thương 1 người ở Hà Nội

Chủ nhật, 28/06/2020, 19:59 (GMT+7)

Sau khi bị bắt, tên cướp tiệm vàng đâm trọng thương 1 người ở Hà Nội đã khai nhận nguyên nhân y chạy thoát.

Lời khai của kẻ cướp tiệm vàng đâm trọng thương 1 người ở Hà Nội

Đối tượng cướp tiệm vàng đã bị bắt. Ảnh: KTĐT

Ngày 28/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt được đối tượng cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào đêm ngày 26/6.

Theo đó, tối 26/6, người dân trình báo có một đối tượng giả danh khách mua vàng. Vào lúc tiệm vàng sắp đóng cửa, đối tượng này vào xem hàng rồi nhanh tay cướp hơn 1,1 lượng vàng và bỏ chạy. 

Bước đầu Hải khai nhận do tiệm vàng nằm gần khu gia đình sinh sống nên thông thạo mọi đường đi lối lại trong làng. Do đó, khi thực hiện xong vụ cướp, đối tượng chạy bộ vào trong làng tẩu thoát. Đồng phạm trong vụ án này còn có người yêu của Hải tham gia giúp sức.

Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng còn đâm trọng thương người truy đuổi là anh Huy (SN 1998, quê ở Lương Sơn, Hòa Bình). Theo cơ quan công an xác định, đối tượng đã lấy đi hơn 1,1 lượng vàng tại cửa hàng Sông Giang. Sau khi thực hiện vụ cướp, Hải cùng người yêu bỏ trốn và bị lực lượng công an bắt giữ chiều nay tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

Trước đó, khoảng 23h30 đêm 26/6, Hải ăn vận lịch sự, mặc sơ mi trắng đến tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vờ là khách mua rồi lợi dụng sơ hở cướp vàng bỏ chạy. Do thông thạo mọi đường đi lối lại trong làng, đối tượng đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN