Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:32
RSS

Lộ nguyên nhân khiến bố nhẫn tâm ném con 7 ngày tuổi xuống giếng

Chủ nhật, 24/03/2019, 19:37 (GMT+7)

Trong lúc xảy ra cãi vã với vợ, người bố trẻ đã nhẫn tâm bế con mới 7 ngày tuổi ném xuống giếng khiến cháu bé tử vong. Mới đây, người vợ đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến hành động điên rồi của chồng.

Bố ném con 7 ngày tuổi xuống giếng ở Nghệ An
Ngôi nhà xảy ra vụ việc bố ném con 7 ngày tuổi xuống giếng. Ảnh VietNamNet.

Như đã đưa tin, tối ngày 22/3, khi đang ngồi ăn cơm cùng một số người thân trong gia đình Trương Văn Đạt (SN 1997, ở bản Đồng Ban, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) đã xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trong cơn bực tức, Đạt đã chạy vào trong buồng, bế đứa con trai mới sinh được 1 tuần chạy ra ngoài ném xuống giếng nước.

Những người xung quanh đã chạy đuổi theo can ngăn nhưng không được, khi người thân đưa được cháu bé lên bờ thì đã tử vong. Những ngày qua, không khí u buồn bao trùm căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1996, trú thôn Đồng Ban, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Chị Hồng nghẹn ngào kể, tối 22/3, sau khi đưa vợ con từ bệnh viện về nhà, Trương Văn Đạt mời gia đình chị gái về nhà liên hoan và có mua bia về uống, tuy nhiên Đạt chỉ uống nửa lon. Trong bữa cơm, hai vợ chồng Đạt đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về tiền bạc.

Theo chị Hồng, nguyên nhân xảy ra cãi vã là do Đạt bị mất 500.000 đồng lúc đang ở bệnh viện, Đạt nghi vợ lấy mà không nói. Quá nóng giận, Đạt vào buồng bế con trai một tuần tuổi đi vòng ra sau nhà, ném xuống giếng. Hành động quá bất ngờ khiến mọi người trong gia đình không kịp can ngăn.

Bố ném con 7 ngày tuổi xuống giếng ở Nghệ An
Chị Hồng đau đớn bên bàn thờ con trai chưa kịp đặt tên. Ảnh VietNamNet

“Chồng em lâu nay rất thương vợ con, không bao giờ lớn tiếng hay đập đánh. Trong suốt thời gian em mang bầu và sinh nở, anh Đạt luôn chăm sóc và hỏi han vợ thèm ăn gì, uống gì. Chiều hôm xảy ra sự việc, anh Đạt còn thay tã, quạt than để sưởi và cắt móng chân cho con”, chị Hồng nghẹn ngào.

Được biết, chị Hồng quen Đạt cách đây 2 năm, khi đó Đạt đang lái máy xúc ở Hà Nội còn chị Hồng đang làm ở khu công nghiệp Bắc Vinh. Vì quá yêu Đạt nên chị Hồng đành bỏ công việc ở quê để ra Hà Nội làm để được gần nhau hơn.

Sau khi có bầu được 6 tháng, hai người mới về quê làm đám cưới, vì gia đình nghèo nên Đạt phải vay mượn tiền của bạn bè để tổ chức đám cưới, đến nay hai vợ chồng vẫn còn nợ 30 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Lục, chủ tịch UBND xã Đồng Hợp cho biết, gia đình Đạt thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Bố Đạt mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng hai chị em khôn lớn. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Chị Hồng cho biết thêm: “Tối hôm đó, quá đau xót mà tôi ngất lên ngất xuống, cũng không hề biết anh Đạt bị bắt. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ tôi cũng chẳng oán trách gì chồng, chỉ mong pháp luật khoan hồng, cho anh được về nhà cùng mẹ con em làm lại cuộc đời”.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN