Thứ hai, 29/04/2024 | 03:18
RSS

Lê Ngọc Trinh: Sống mà không biết làm mình đẹp lên thì đó là lỗi của bạn!

Thứ ba, 08/05/2018, 07:25 (GMT+7)

Chia sẻ về việc đẹp - xấu của người nổi tiếng, Ngọc Trinh cho biết: "Sống mà không biết làm mình đẹp lên thì đó là lỗi của bạn!"

Lê Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh phát ngôn

Nổi lên từ vai diễn trong MV của Khánh My, Lê Ngọc Trinh bắt đầu được công chúng chú ý. Sở hữu ngoại hình và cái tên giống với “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh bỗng bị gọi với cái tên “bản sao của Ngọc Trinh” và không ít lần bị “ném đá” vì biệt danh này. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của mình Ngọc Trinh đã dần khẳng định được bản thân qua các vai diễn trong MV Be Strong, phim ca nhạc Không tiền cạp đất mà ăn, danh hiệu Á hậu Áo dài tại CH Czech…

Đẹp có nhiều quyền năng lắm!

- Theo Ngọc Trinh, ngoại hình đóng vai trò như thế nào với người nổi tiếng?

Đẹp có nhiều quyền lắm: quyền được ngưỡng mộ, quyền được khiến khán giả trầm trồ, quyền được tiếp thị bản thân mà chưa cần dùng đến đầu óc. Thử nghĩ xem, đứng trước một cô gái nhan sắc tầm trung và một cô gái nghiêng nước, nghiêng thành, bạn có hào hứng tìm hiểu tính cách, trí tuệ cô nào đầu tiên? Làm ơn đừng nói với tôi những câu đại loại như đẹp thì nhìn lâu cũng chán, thế xấu nhìn lâu sẽ thành xinh à?

- Như vậy, “đẹp lên” là nhiệm vụ bắt buộc của người nổi tiếng, đặc biệt là diễn viên, ca sĩ, người mẫu?

Với Trinh không chỉ riêng người của công chúng mới nên trau chuốt về ngoại hình. Mà tất cả mọi người nên đặt ra cho bản thân mình một yêu cầu mặc định là: bước chân ra khỏi cửa nhà là phải đẹp, sạch và thơm! Nếu có khả năng, thì hãy cố làm cho bản thân mình đẹp nhất có thể. Đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi! Đẹp làm gì có giới hạn đâu? Đã thế đẹp còn có quyền lực vô biên, sức mạnh vô thường. Thế thì tội tình gì chúng ta không làm đẹp cho bản thân mình.

- Ngọc Trinh nghĩ sao về việc có người cho rằng “đẹp lên là cách thể hiện sự tôn trọng khán giả”?

Sắc đẹp là một món quà hướng ngoại hiếm khi bị ai ghét, chỉ trừ những người không nhận được nó. Điều đấy không chỉ tôn trọng khán giả, người đối diện, mà còn là tôn trọng chính bản thân chúng ta.

Lê Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh phát ngôn

- Ngày nay, khán giả ngày càng khắt khe hơn với người nổi tiếng, họ luôn đòi hỏi một người của công chúng phải vừa đẹp vừa giỏi và nhân cách cũng phải tốt nữa. Với cá nhân Lê Ngọc Trinh, một người nổi tiếng có nhất định phải đảm bảo hết các yếu tố trên không?

Cái đẹp trong mắt mỗi người được biến tướng theo nhiều kiểu khác nhau, nên gái đẹp cũng từ đó mà sinh ra mỗi người một vẻ. Thật khó để định nghĩa một cách thật cụ thể rõ ràng thế nào là một cô gái đẹp – chúng ta đang nói đến cái đẹp của đôi mắt, bờ môi, của làn da, sống mũi nhé!

Phải chăng, đẹp là cái khiến người ta thổn thức giật mình, còn xấu lại là cái điều buộc người xem phải giật mình… thon thót? Thật không biết cô ấy giỏi thế nào, tinh tế ra sao, nhưng nếu cô ấy xấu thì cuộc chiến đã trở nên cực kỳ dễ đoán.

Người nổi tiếng thì cũng là người, chứ họ không phải thánh mà có thể đẹp toàn vẹn hết tất cả mọi thứ trong mắt trong dạ của mọi người. Làm nghệ sĩ là làm dâu trăm họ, được lòng người này thì mất lòng với người kia, không thể nào hoàn hảo một cách trọn vẹn được.

Với tôi, tôi nghĩ rất đơn giản, người không ưa mình thì mình làm gì người ta cũng ghét, bản thân cứ sống không hổ thẹn, không làm điều sai trái là được rồi. Cuộc đời mà, có người ưa kẻ ghét thì mới là đời chứ, cố gắng toàn vẹn làm sao mà được.

Làm nghệ thuật, lợi thế lớn nhất là sắc đẹp!

- Phải chăng vì sức ép từ việc phải trở nên đẹp hơn đã khiến nhiều người sử dụng dao kéo để trùng tu nhan sắc?

Dù đẹp nhân tạo, hay đẹp tự nhiên, thì chung quy lại gái đẹp luôn có quyền rất lớn. Đó là quyền gây thương tích cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Phụ nữ trói chồng, đàn ông chê vợ. Bạn gái săm soi, bạn trai thi thoảng thất thần. Tựu chung, gái đẹp có quyền khiến người ta phát mệt vì mình! Gái đẹp ngồi với gái xinh chẳng sao, nhưng gái đẹp ngồi giữa một rừng kém xinh lại khác.

- Có ngoại hình nổi bật có phải là một lợi thế khi muốn trở thành người của công chúng?

“Chân – thiện – mỹ” mà, “chân – thiện” như nhau nhưng “mỹ” ai hơn nhất định sẽ thắng. Đó chính là lý do các nhà sản xuất luôn chú trọng đến bao bì. Có hút mắt bề ngoài, người ta mới có thời gian khám phá chất lương ở trong, cũng dễ hiểu thôi.

Làm nghệ thuật, lợi thế lớn nhất là sắc đẹp!

- Việc công chúng quan tâm khá nhiều đến ngoại hình phải chăng đã vô tình ''giết chết'' những bạn có tài năng nhưng lại không có ngoại hình?

Cũng đúng, sinh ra xấu xí không phải lỗi do mình nhưng sống mấy mươi năm trên đời mà không biết làm mình đẹp lên thì đó là lỗi của bạn. Đừng bao giờ gato với gái đẹp mà dửng dưng với nhan sắc của bản thân, còn đẹp được thì hãy cố mà đẹp đi, nếu không bạn sẽ thua rất nhiều đấy!

Lê Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh phát ngôn

- Đẹp thì ai cũng cần, nhưng phải chăng vì ai cũng mải chạy theo những chuẩn mực mà khiến cho ai cũng mang một nét gì đó giống giống người này, giống giống người kia?

Bản thân tôi nghĩ thẩm Mỹ không xấu, thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên, nhưng các bạn lạm dụng quá thì cũng không nên.

- Có người vì không có ngoại hình nổi bật mà dần bị quên lãng, cũng có người lại mạnh mẽ vươn lên và khẳng định cái tôi riêng và mang đến vẻ đẹp của riêng họ. Lê Ngọc Trinh có nghĩ rằng, chính sự tự tin mới là điều giúp chúng ta đẹp hơn trong mắt công chúng?

Điều này hoàn toàn đúng. Vẻ đẹp được toả ra từ thần thái tự tin kết hợp sự đam mê, thái độ, tham vọng và nhiệt tình là những đức tính có thể lấn át bất kỳ vẻ đẹp hình thức nào. Nhưng bản thân cái đẹp đã là quyền năng và cái dại to đùng theo sau lại là những người không thiết tha làm đẹp, không muốn phấn đấu để cải cách chính mình.

Trong khi đo, cái thông minh lớn nhất của con gái chính là phải biết làm đẹp. Cá nhân tôi nghĩ con gái đừng quá tự hào vì mình để mặt mộc, ăn vận giản đơn. Có gì dùng nấy là tốt, là đáng tuyên dương, nhất là trong thời buổi thật giả lẫn lộn, hàng nhái tràn lan như bây giờ. 

Tuy nhiên, rất nhiều người cố tình lệch lạc khái niệm giản đơn với sự xuề xòa, tạp nham, thế nào cũng được, mà không được cũng xong. Rồi tới lúc thấy người ta trưng diện, điểm phấn tô son lại tố người ta không trung thực. Buồn cười chưa, ai chả có quyền làm đẹp? Thay vì ngồi bàn tán về người khác, hãy nên tranh thủ làm điều có ích cho chính mình

Tôi hài lòng với ngoại hình của bản thân

- Không biết là Ngọc Trinh có ý định phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn không?

Tôi không có thành kiến về việc phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình mình trở nên hoàn hảo hơn, nhưng hiện tại tôi hài lòng với ngoại hình của bản thân mình. Còn sau này lớn tuổi, cái gì xấu tôi nhất định sẽ can thiệp để hoàn thiện lại.

- Nếu như là người đã phẫu thuật thẩm mỹ, bạn sẽ lựa chọn công khai với công chúng hay phủ nhận?

Nếu đã sửa thì ai hỏi thì sẽ nói, vì điều đấy đâu có gì là sai trái, xấu xa, hay ảnh hưởng đến ai đâu mà phải sợ. Còn không ai hỏi thì thôi chứ la làng lên để mọi người biết làm gì, bản thân tôi sống rất thẳng và thật nên có sao tôi sẽ nói vậy thôi.

Lê Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh phát ngôn

- Mỗi ngày bạn dành ra bao lâu để chóc sóc cho ngoại hình của mình?

Tôi nghĩ tầm 1h cho mỗi buổi tối để chăm sóc da.

- Ngọc Trinh sở hữu làn da trắng mịn và khỏe khoắn. Bạn có bí quyết gì không?

Ăn ngủ đúng giờ, sống lạc quan vui vẻ còn chuyện dưỡng da đi spa là chuyện mặc định hàng tuần,hàng ngày rồi. Đẹp tự nhiên nhưng không phải tự nhiên mà đẹp đâu

Xin cảm ơn Ngọc Trinh về cuộc trò chuyện.

Xem thêm: Hậu trường chụp ảnh của Hoa hậu Kỳ Duyên

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN