Thứ hai, 06/05/2024 | 05:07
RSS

Kỳ bí sản phụ qua đời nhưng vẫn sinh con trong quan tài

Thứ hai, 22/01/2018, 15:07 (GMT+7)

Một gia đình ở Nam Phi đã càng thêm đau buồn khi hay tin một em bé sơ sinh "chui ra" từ cơ thể người mẹ sau cái chết của cô này 10 ngày.

The Sun đưa tin, người mẹ, tên là Nomveliso Nomasonto Mdoyi (33 tuổi), bất ngờ bị lên một cơn khó thở khi đang ở trong ngôi nhà tại làng Mthayisi, tỉnh Eastern Cape. Mdoyi chết ngay sau đó và thi thể của cô được giao cho một công ty tang lễ để lo hậu sự.

Vào ngày trước đám tang, 10 ngày sau khi Mdoyi qua đời, nhân viên nhà xác phát hiện tử thi của một em bé nằm giữa hai chân của Mdoyi.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, các chuyên gia y tế cho rằng hiện tượng giãn cơ sau khi chết hoặc lượng vi khuẩn gia tăng có thể là nguyên nhân khiến đứa bé bị đẩy ra khỏi cơ thể người mẹ.

Giám đốc nhà tang lễ, ông Lindokuhle Fundile Makalana, cho biết: "Khi chúng tôi đưa thi thể từ khay đựng xác vào quan tài, chúng tôi phát hiện ra có một trẻ sơ sinh nằm giữa hai chân. Em bé đã chết.

Chúng tôi rất sốc và sợ hãi đến nỗi không kịp nhìn xem giới tính của em bé là gì. Tôi đã làm công việc này trong hơn 20 năm và chưa bao giờ nghe nói về chuyện một phụ nữ đã chết vẫn có thể sinh con".

Kỳ bí sản phụ qua đời sinh con trong quan tài
Sản phụ qua đời sinh con trong quan tài là hiện tượng hết sức kì bí. Ảnh minh họa

Vụ việc khiến mẹ của Mdoyi, bà Madzala (76 tuổi), cảm thấy đau khổ chồng chất. Bà nói: "Chúng tôi kêu gọi những người có học thức, những người có chuyên môn, hãy giải thích cho chúng tôi biết làm thế nào mà một phụ nữ đã chết lại sinh được con. Tôi bây giờ đã gần 80 tuổi và chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy. Tại sao điều đó lại xảy ra với con tôi cơ chứ?".

Thực tế, trong lịch sử có nhiều ghi chép về những trường hợp phụ nữ mang thai đã chết nhưng vẫn sinh con vô vùng kỳ bí này:

Năm 1551: Trường hợp được tài liệu ghi nhận sớm nhất là một phụ nữ người Tây Ban Nha, bị treo trên giá treo cổ và bị đánh đập. Sau khi chết một vài giờ, cô đã bất ngờ sinh nở.

Năm 1633: Tại Brussels, một sản phụ bị chết khi lên cơn co giật trong lúc đau đẻ. 3 ngày sau khi qua đời, cô đã sinh con.

Năm 1650: Một người phụ nữ sau khi qua đời, đang chuẩn bị được chôn cất. Tuy nhiên sau đó 2 giờ, người ta đã tìm thấy một đứa bé bên cạnh cái xác trong quan tài.

Năm 1677: Một phụ nữ không may qua đời trong khi sinh nở nhưng 6 giờ sau đó, người ta nhận thấy trên bụng cô có sự chuyển động. 8 giờ sau, thai trong bụng cô đã được sinh ra mặc dù thai nhi đã qua đời.

Năm 1861: Một phụ nữ chết vì co giật trong cơn chuyển dạ. Gần 3 ngày sau đó, cô đã sinh một em bé mới chỉ 8 tháng tuổi thai.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN