Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:44
RSS

Kon Tum: Nghi vấn nữ sinh 17 tuổi nhảy sông tự tử

Thứ năm, 15/10/2020, 18:54 (GMT+7)

Từ chiếc xe máy mang biển kiểm soát 82N1-062xx để lại bên đường bờ kè sông Đăk Bla (cách cầu Đăk Bla khoảng 400m), lực lượng chức năng nghi ngờ nữ sinh H.T.T.H (SN 2003, trú tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã tự tử.

Chiều 15/10, trao đổi với phóng viên báo Công Lý ông Vũ Việt Phương – Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP.Kon Tum) cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc trên, lực lượng chức năng đã liên hệ với người nhà của nữ sinh trên xuống hiện trường, đồng thời chỉ đạo công an, dân quân đến hiện trường và tiến hành tìm kiếm và báo cáo sự việc lên công an thành phố.

Cùng với đó 11 giờ ngày 15/10 lực lượng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum đã có mặt tại nơi nghi ngờ nữ sinh nhảy sông tự tử.

“Hiện do thời tiết mưa lũ, nước chảy siết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời sự việc trên chưa thể xác định rõ nguyên nhân mất tích”, ông Phương cho biết thêm.

Kon Tum: Nghi án nữ sinh 17 tuổi nhảy sông tự tử
Ảnh sông Đăk Bla

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 14/10, trong lúc tuần tra kiểm tra trật tự trên địa bàn phường, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát 82N1-062xx để lại bên đường bờ kè sông Đăk Bla (cách cầu Đăk Bla khoảng 400m).

Qua xác minh ban đầu, người điều khiển chiếc xe trên là nữ sinh H.T.T.H (SN 2003, trú tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Từng có vụ việc nữ sinh nhảy cầu tự tử trước đây ở Kon Tum. Khoảng 20 giờ tối 14/5/2013, tại cầu Đắk Bla thuộc địa phận phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), một nữ sinh do chuyện buồn gia đình đã nhảy xuống sông Đắk Bla tự tử. Đó là nữ sinh Phú Thị Duyên (16 tuổi), học sinh lớp 10, cư ngụ tại thôn 10, xã Đắk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Lực lượng dân quân của phường Lê Lợi đã tổ chức tìm kiếm và vớt được xác nữ sinh này ngay gần khu vực di tích Ngục Kon Tum; tổ chức sơ cấp cứu nhưng nạn nhân khi đó đã tắt thở. Kiểm tra tư trang của nạn nhân, lực lượng cứu hộ phát hiện có một bức thư tuyệt mệnh để lại cho cha mẹ, với lời trách cha mẹ ép em học quá sức của mình.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN