Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:07
RSS

Không thể sống tiếp chờ con trai mất tích 22 năm trở về, mẹ để lại giác mạc nơi trần gian

Thứ bảy, 14/04/2018, 11:38 (GMT+7)

Người mẹ hiến giác mạc cho bệnh viện, với niềm tin đôi mắt của bà vẫn còn trên đời để ngắm nhìn gương mặt con trai mất tích 22 năm trở về.

Bà Wang Shiqun, ở thành phố Yibin, tỉnh Tứ Xuyên, vừa qua đời tuần trước ở tuổi 55 sau gần một thập kỷ chiến đấu với ung thư Bà giao lại cho cô em gái đôi mắt mình để hiến cho người cần, hy vọng một ngày chúng sẽ được nhìn thấy cậu con trai đã mất tích từ năm 1996, theo Chengdu Economic Daily.

Con trai bà, Zhu Hai, mất tích lúc 9 tuổi trong thời gian sống cùng bố khi vợ chồng bà ly hôn. Theo người nhà kể lại, cậu bé đi bộ từ trường về nhà lúc 5h chiều ngày 4/6. Tối vẫn không thấy con, gia đình đã gọi điện cho cô giáo và đi tìm.

Thời điểm ấy, Wang không ở Yibin và bà không biết thông tin chi tiết gì, kể cả việc con mặc đồ thế nào. Suốt bao năm, bà đã đi khắp Trung Quốc từ Côn Minh tới Bắc Kinh, Thành Đô và nhiều thành phố khác để tìm con. Bà còn vài lần bị những kẻ lừa bịp cung cấp thông tin giả. 


Giác mạc của bà Wang đã được dùng cho hai người trẻ tuổi bị bệnh mắt. Ảnh: SCMP

Theo lời bà ngoại của Zhu Hai, 3 ngày trước khi mất tích, người anh họ của cậu bé nói với cậu rằng: “Chúng ta hãy cùng nhau nướng bánh mì cho lần cuối cùng được ở bên nhau”. Tuy vậy, cho đến nay, nguyên nhân mất tích của cậu bé vẫn chưa được điều tra rõ ràng.

Tháng 10/2017, trước khi thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng của cuộc đời, bà Wang đề cập với người em gái về việc muốn hiến giác mạc, để đôi mắt của bà có thể tiếp tục tìm kiếm con trai.

“Chị ấy nói, khi mọi người chết, tất cả mọi thứ cũng sẽ chết theo. Vì vậy, chị ấy muốn làm điều gì đó có ích. Khi tôi khóc và không đồng ý, chị ấy nói với tôi rằng làm như vậy thì đôi mắt của chị có thể tiếp tục dõi theo Zhu Hai“, người em gái cho hay.


Xem thêm: Bầu Tú - Thiên tài ‘độc nhất vô nhị’ của bóng đá Việt Nam

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN