Thứ tư, 24/04/2024 | 04:11
RSS

Không phải Ibra, đây mới là cái tên xứng đáng là chủ công Quỷ đỏ

Thứ ba, 01/11/2016, 07:27 (GMT+7)

Không hiểu vì lý do gì Mourinho vẫn tiếp tục đặt niềm tin mù quáng vào Ibra, trong khi ông còn một chân sút lợi hại như thế này.

Ở vòng đấu vừa qua, mặc dù tung đến 37 pha dứt điểm về phía đội khách, Man United vẫn không một lần chọc thủng lưới đối phương. Điều đáng nói, đối thủ của họ là chỉ cái tên mới lên hạng Burnley.

Các chân sút bên phía Quỷ đỏ đã bị thủ thành đội khách Tom Heaton làm cho nản lòng, nhưng cũng phải nói rằng hàng tiền đạo Man United, cụ thể là Ibrahimovic đã quá vô duyên. Liên tục có những pha bóng đối mặt thủ môn nhưng tất cả những gì anh làm được là một con số 0 tròn trĩnh.

Đặc biệt, trong một tình huống Pogba chuyền bóng như đặt vào chân Ibra ở hiệp 2, tiền đạo Thụy Điển vẫn sút ra ngoài ở khoảng cách chưa đến 5m. Người ta so sánh rằng, Ibra còn không bằng Olivier Giroud - tiền đạo vẫn được coi là "chân gỗ" của Arsenal nhưng đã ghi được 2 bàn chỉ sau 5 phút vào sân.

Nếu Ibra tận dụng được dù chỉ một cơ hội thôi, trận đấu sẽ trôi theo một hướng khác. Trong một thế trận dồn ép đối thủ, một bàn thắng khai thông sẽ phá toang hệ thống phòng ngự của đối phương, dẫn đến việc giải phóng tinh thần của các cầu thủ.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên Ibra bị chỉ trích như vậy. Còn nhớ ở trận đấu với Stoke, chân sút này cũng bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội rõ ràng khiến Man United bị cầm hòa đáng tiếc. Vậy mới nói, nếu Ibra hoàn thành nhiệm vụ chủ công của mình, Quỷ đỏ sẽ ở một vị thế khác hẳn so với lúc này.

Ibra đang có phong độ không tốt gần đây

Ibra đang có phong độ không tốt gần đây

Ngoại hạng Anh mới trôi qua 10 trận, nhưng thầy trò Mourinho đã bị nhóm dẫn đầu bỏ lại với khoảng cách 8 điểm. Quan trọng hơn, nếu tiền đạo không biết ghi bàn, những vệ tinh xung quanh anh cũng không biết dựa vào đâu để đá.

Do đó, vị trí thích hợp nhất của ngôi sao Thụy Điển lúc này là ở trên băng ghế dự bị. Một phần là để anh chỉnh lại thước ngắm cho chuẩn, một lý do khác để Mourinho làm điều này là trong tay ông vẫn còn một Marcus Rashford trẻ hơn, tốc độ và khát khao cống hiến hơn nhiều.

Tiền đạo trẻ này đã không ít lần giải cứu Man United ở mùa giải năm nay, tiêu biểu là bàn thắng vào lưới Hull City ở phút thi đấu cuối cùng tại vòng 3 Premier League. Bản thân anh cũng luôn đáp ứng được sự kỳ vọng nơi người hâm mộ, như lần lập hattrick ở đợt triệu tập ĐT U21 Anh.

Ngoài khả năng tự tạo cơ hội và dứt điểm tốt, lối đá của Rashford cũng được cho là phù hợp nếu Man United muốn thi đấu tốc độ hơn. Họ không thể nào dựa vào tiền đạo chậm chạp và chỉ biết "ăn sẵn" như Ibrahimovic, nhất là khi lối đá đó đã bộc lộ nhiều nhược điểm.

Hiện giờ, Man United đang đứng ở vị trí đáng xấu hổ so với vị thế của họ, thứ 8. Và đó là một phần trách nhiệm của Mourinho khi ông đặt niềm tin vào Ibra. Không ai chắc mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu Rashford thay thế Ibrahimovic, nhưng lúc này Mourinho đã không còn quyền lựa chọn.

Marcus Rashford sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Ibra

Marcus Rashford sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Ibra

Ngôi sao trẻ vừa mới bước sang tuổi 19 này có đầy đủ sự tự tin và phẩm chất để vực dậy một Quỷ đỏ chậm chạp. Không thể nói anh hay hơn Ibrahimovic, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, Rashford sẽ không bỏ lỡ những tình huống dọn cỗ cách khung thành 5 mét. 

Nếu có Rashford ở hàng tiền đạo, vị trí chạy cánh của Quỷ đỏ sẽ được bổ sung thêm 1 cầu thủ thay thế suất chính của Ibra. Và dù cho người đó là Martial, Lingard hay Mkhitaryan, tốc độ tấn công của Man United sẽ được cải thiện rất nhiều.

Và nếu có Rashford ở hàng tiền đạo, Ander Herrera chắc hẳn cũng không phải tiếc nuối như trận gặp Stoke mà nói rằng: "Đáng lẽ hôm nay chúng tôi đã ghi được 7 bàn".

Trọng Hiếu
Theo Đời sống Plus