Thứ hai, 22/04/2024 | 21:12
RSS

Không nộp tiền, dân phòng tạt sơn vào nhà suốt 2 năm

Thứ bảy, 08/04/2017, 11:28 (GMT+7)

Sau 2 năm bị tạt sơn, ném trứng thối vào nhà mà không rõ nguyên nhân thì mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện người thực hiện hành vi này không ai khác là dân phòng tự quản khu phố.

Trong những ngày qua, vụ việc một số hộ dân khu dân phố trong suốt 2 năm thường xuyên bị ném sơn, trứng gà thối mỗi khi đêm xuống khiến người dân ở khu phố 4 (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh) sống trong sợ hãi, bất an. 

Ngôi nhà một hộ dân bị tạt sơn. Ảnh: Nguyễn Sơn

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã lần ra manh mối và xác định người chủ mưu trong việc tạt sơn vào nhà nhiều hộ dân là Trịnh Đình Thành, là dân phòng tự quản khu phố 4.

Lý giải về hành động này, Thành cho biết, do một số hộ sinh sống ở khu 4 không đóng tiền dân phòng tự quản nên lợi dụng lúc nửa đêm, Thành cùng một số người khác tạt sơn vào căn nhà của ông Thiệu Minh Hải, Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Đức Tuệ để tạo sức ép, buộc các hộ dân trên phải đóng tiền.

Trao đổi về vụ việc này, Trưởng Công an phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân nơi đây, công an đã có viện pháp xử lý hành vi của các đối lượng. Ban đầu lập hồ sơ, xử lý hành chính, đồng thời kiểm điểm trước dân, trong thời gian tới sẽ nâng cao việc đảm bảo ANTT trên địa bàn khu phố.

Ông Trịnh Đình Thành đến xin lỗi các hộ gia đình vì hành động tạt sơn trong suốt 2 năm qua. Ảnh:Nguyễn Sơn

Giải thích về việc không đóng tiền cho dân phòng, một hộ dân bị tạt sơn cho hay, từ hơn 2 năm nay, việc lực lượng dân phòng tự quản hoạt động không có hiệu quả, các hộ dân bị kẻ gian đột nhập mất tài sản nhưng cũng không xử lý nên một số hộ đã quyết định không đóng tiền. Tuy nhiên tới đây sẽ có buổi họp cụ thể để tìm ra hướng giải quyết mới nhất.

Sáng ngày 7/4, ông Trịnh Đình Thành đã đến từng hộ gia đình bị tạt sơn để xin lỗi người dân vì những hành động không hay trong thời gian qua.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus