Thứ sáu, 17/05/2024 | 18:13
RSS

Không biết mình có thai cho đến khi chuyển dạ trên xe cấp cứu

Thứ ba, 03/04/2018, 07:00 (GMT+7)

Người phụ nữ không biết mình đã mang thai suốt chín tháng và tưởng rằng mình bị ngộ độc thức ăn khi vào cơn chuyển dạ trên xe cấp cứu.

Khi thức dậy với cơn đau bụng quằn quại và phải chạy đi chạy lại vào nhà vệ sinh liên tục lúc 4 giờ sáng, Crystal Gail Amerson cho rằng mình bị ngộ độc thức ăn. "Tôi vừa ăn đồ ăn hôm trước nên nghĩ rằng mình bị ngộ độc thức ăn hay bệnh gì đó tương tự", cô kể.

Thế nhưng sự thực là Crystal đã mang thai suốt chín tháng và sắp sinh em bé thứ hai. Cơn đau khiến cô gần như không đi lại được và xe cứu thương được gọi đến tầm 6.30 sáng.

Crystal kể: "Sau đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cổ tử cung co thắt và mọi người cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra".

chuyển dạ trên xe cấp cứu
Bé trai Oliver James và bố mẹ. Ảnh: Facebook

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, bé Oliver James đã chào đời ngay trên xe cấp cứu. Amerson cho hay cô chưa một lần thấy có các biểu hiện của việc mang bầu, chẳng hạn như ốm nghén hay tăng cân.

"Tôi tăng cân rất ít, trông hình dáng không hề giống một bà bầu. Khi đi làm ở nhà dưỡng lão cho bệnh nhân bị Alzheimer và mất trí, tôi mặc đồ bệnh viện nên trông không có gì khác lạ", Amerson nói. 

Bác sĩ sản khoa Julie DeCesare thuộc bệnh viện Sacred Heart cho biết từng có trường hợp phụ nữ biết mình có thai khoảng vài giờ trước khi lâm bồn. Tuy nhiên, trong 20 năm trong nghề, bà mới chứng kiến khoảng 3 ca như vậy. 


Xem thêm: Lộ bằng chứng Bùi Tiến Dũng và Bảo Anh đang yêu nhau

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN