Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:56
RSS

Juventus bị Ajax loại cay đắng, Ronaldo gục xuống sân khóc nức nở

Thứ tư, 17/04/2019, 11:51 (GMT+7)

Ronaldo đã làm tất cả nhưng cuối cùng đội bóng của anh đã bị loại. Khi trận đấu kết thúc, anh ôm mặt gục xuống sân khóc khi lần đâu vắng mặt ở bán kết Champions League sau 9 năm liên tiếp góp mặt.

Ronaldo ôm mặt gục xuống sân khi lần đầu vắng mặt ở bán kết Champions League
Năm nay sẽ là lần đầu tiên bán kết Champions League vắng bóng Cristiano Ronaldo kể từ mùa 2009-2010, khi anh cùng Real Madrid bị loại ở vòng 1/8. 

Ronaldo ôm mặt gục xuống sân khi lần đầu vắng mặt ở bán kết Champions League
Đây là kết cục có phần cay đắng với tiền đạo 34 tuổi, nhất là khi anh thi đấu đầy quyết tâm và ghi bàn trong cả hai lượt trận tứ kết với Ajax.

Ronaldo ôm mặt gục xuống sân khi lần đầu vắng mặt ở bán kết Champions League
Ronaldo đã thi đấu hết sức nhưng sau nhiều tháng đến với môi trường bóng đá mới, siêu sao 34 tuổi chưa tìm được sự ăn ý với các đồng đội.

Ronaldo ôm mặt gục xuống sân khi lần đầu vắng mặt ở bán kết Champions League
"Bà đầm già" không có những cầu thủ đủ sức cáng đáng nhiệm vụ điều tiết và kiến tạo ở giữa sân, và đó là một thiệt thòi cho Ronaldo. 

Ronaldo ôm mặt gục xuống sân khi lần đầu vắng mặt ở bán kết Champions League
 Ở Real, tiền đạo người Bồ Đào Nha đá cạnh Luka Modric, Toni Kroos... Trong khi đó, ngay cả tiền vệ được xem là hay nhất của Juventus - Miralem Pjanic - cũng cho thấy sự tầm thường khi đối đầu các cầu thủ trẻ của Ajax.

Ronaldo ôm mặt gục xuống sân khi lần đầu vắng mặt ở bán kết Champions League
Ronaldo đã không cầm được nước mắt khi trận đấu kết thúc, anh gục xuống sâu ôm mặt khóc. Không muốn chứng kiến hình ảnh Ajax ăn mừng, Ronaldo sau đó nhanh chóng đi vào đường hầm khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. "Tôi cảm giác chỉ có mình Ronaldo chiến đấu còn những cầu thủ Juventus còn lại chỉ biết phụ thuộc vào anh ấy", một fan bóng đá cho hay trên Twitter.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN