Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:35
RSS

“Indonesia chưa thể ‘vào cùng mâm’ với Thái Lan và Việt Nam’

Thứ sáu, 31/12/2021, 11:23 (GMT+7)

Theo BLV Quang Tùng, dù có sự tiến bộ trong thời gian qua, nhưng Indonesia chưa thể sáng ngang với Việt Nam và Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

Giành chiến thắng với tỷ số đậm dà 4-0 trước Indonesia ở trận lượt đi vào tối 29/12 mang đến lợi thế quá lớn cho đoàn quân của HLV Polking ở trận lượt về. Nhận xét về phong độ hủy diệt của người Thái trong trận chung kết lượt đi, BLV Quang Tùng nhận định trên trang pháp luật và bạn đọc: "Tất nhiên khi thua trận thì phải có yếu tố sai sót rồi. Nhưng về cơ bản, sự chênh lệch của hai đội bóng vẫn còn nhiều.

Thực chất, Indonesia vẫn chưa vào chưa thể "vào cùng mâm" ngang bằng với Thái Lan và Việt Nam được. Nếu không thực sự tập trung đá phòng ngự như trận gặp Việt Nam thì rất khó để Indonesia giữ được thế trận cũng như kết quả. Việc thua chỉ là sớm hay thua muộn thôi và kiểu gì họ cũng sẽ thua.

Như trận gặp Indonesia mà không thắng được là lỗi do đội tuyển Việt Nam. Đội chúng ta cũng tổ chức trận đấu, ép sân đối thủ, sút tới 21 lần nhưng thế đá của Việt Nam không đủ chắc chắn như Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan tổ chức một thế trận dày dặn, đầy đặn hơn rất nhiều".

Indonesia chưa thể ‘vào cùng mâm’ với Thái Lan và Việt Nam
BLV Quang Tùng cho rằng ​Indonesia chưa thể ‘vào cùng mâm’ với Thái Lan và Việt Nam

Nhận xét thêm về sự trở lại của tuyển Thái Lan dưới thời của HLV Pollking, BLV Quang Tùng phân tích: "Tôi nghĩ Polking thực sự là một HLV phù hợp với Thái Lan. Ông ấy là người hiểu biết về bóng đá Thái Lan cũng như văn hóa của người Thái. Thế nên ông Polking không cần nhiều thời gian để tiếp cận, đồng thời cũng nhận được sự hậu thuẫn, qua đó tạo ra được sự gắn kết trong nội bộ.

Ở giai đoạn trước, khi mà HLV Akira Nishino còn cầm quân, có vẻ như mọi thứ không được xuôi lắm. Còn lần này HLV Polking có được sự hậu thuẫn và chắp nối được lực lượng".

BLV này nói tiếp: "Trận chung kết lượt đi với Indonesia cho thấy Thái Lan không chỉ chơi hiệu quả mà còn có thể đá đẹp được. Đẹp ở đây tức là lối chơi của họ rất chính xác và ở tốc độ cao. Ví dụ như bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0, các cầu thủ Thái Lan chuyền "nhanh như điện", chuẩn đến từng xen-ti-mét và các cầu thủ Indonesia gần như trở thành khán giả.

Về cơ bản, HLV Polking đã làm tốt công việc ở giải đấu này. Và với bóng đá Thái Lan, việc giành chức vô địch ở giải Đông Nam Á cũng không phải điều gì quá gian nan. Lực lượng của họ vẫn còn tương đối tốt so với Việt Nam, còn so với phần còn lại thì hơn hẳn rồi.

Lứa cầu thủ Thái Lan này cũng từng vô địch AFF Cup 2014, 2016. Thành ra kết quả như vậy cũng không có gì quá bất ngờ. Còn tất nhiên, đòi hỏi của bóng đá Thái Lan với HLV Polking trong tương lai thì đó sẽ là câu chuyện khác", BLV Quang Tùng kết lại.

Sau trận đấu, sự thất vọng của người hâm mộ của Indonesia đã được thể hiện bằng cách xả giận trên các diễn đàn và đỉnh điểm là tấn công cả trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Theo CNN Indonesia, trang chủ PSSI đã bị hacker tấn công vào đêm 29/12 và người này đã để lại một mẩu tin với tiêu đề: "Hãy giữ vững tinh thần cho trận đấu lượt về".

Màn hình trang chủ hiển thị phông nền đen, ở giữa là tấm hình Chủ tịch Mochamad Iriawan bị gạch chéo cùng dòng chữ: "Bị hack bởi Anon 7".

"Có phải Indonesia đã chơi tệ vì PSSI đã vào phong thay đồ không? Indonesia làm được, vẫn còn lượt trận thứ hai. Hãy vui lên", Anon 7 để lại lời nhắn. Tuy nhiên, vụ tấn công mạng này cũng không kéo dài quá lâu khi đến khoảng gần 12h đêm (giờ Indonesia) trang chủ của PSSI đã trở lại bình thường.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại