Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:46
RSS

Huy Nam: “Tôi đứng ngoài dòng chảy showbiz Việt cũng… không sao”

Thứ sáu, 28/04/2017, 10:28 (GMT+7)

"Một số người cảm giác như tôi đứng ngoài dòng chảy showbiz, nhưng như vậy cũng đâu có sao. Thế giới ngoài kia ngập tràn hào quang nhưng cũng đầy bon chen. Tôi đứng vào dòng chảy đó làm gì", ca sĩ Huy Nam chia sẻ.

Lận đận trong con đường âm nhạc với từng bước ngoặt của La Thăng nhiều phiên bản, cho đến khi có được chút ánh sáng thì La Thăng với phiên bản hai thành viên cũng dừng bước dậm chân. Vì thế, khán giả nhiều khi cảm thấy Huy Nam dường như thiếu một chút may mắn để có thể thành công rực rỡ.

Vậy mà, dường như việc đứng ngoài dòng chảy showbiz với Huy Nam lại là điều thú vị. Vì không bị loay hoay với những dòng nhạc trào lưu, bon chen với từng sự lên ngôi hay xuống cấp. Huy Nam cứ giản đơn hát ca vì những gì bản thân và fan yêu thích mà thôi…

- Huy Nam vừa tung ra ca khúc mới mang tên "Mong em nghĩ lại", anh nghĩ sao sản phẩm này của mình?

- Ca khúc Mong em nghĩ lại của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ là một ca khúc “rất Huy Nam”. Khi nghe các bạn sẽ bảo rằng “nghe một cái là biết của Huy Nam liền vậy” (Cười). Tôi cũng chẳng biết điều đó là hên hay xui, nhưng để có được một lượng khán giả của riêng mình, nghe dòng nhạc của riêng mình, thì dẫu có rất ít thôi, tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc rồi…

- Nhưng như vậy khán giả sẽ cảm thấy anh “một màu” và “chán ngắt” đấy!

- Cũng có nhiều người nói như vậy, nhưng để chạy theo trào lưu âm nhạc thì tôi không muốn. Có người sẽ bảo “muốn cũng có được đâu” hay “chạy đâu có nổi mà chạy”, còn với tôi, quan trọng là tôi có thích hay không, và các fans của tôi có thích hay không. 

Âm nhạc đôi khi nói lên tính cách của con người nhiều lắm. Tính của tôi trước giờ đều ít nói, hơi hiền hiền và cũng không thích bon chen. Tôi cảm thấy vị trí của mình bây giờ ngước lên thì chẳng bằng ai, nhưng cúi xuống cũng không ai bằng mình. Tôi được hát, được gặp khán giả, được sống bằng đam mê của mình, như vậy là tuyệt vời lắm rồi.

Tất nhiên tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê, biến hoá để phong phú một chút âm nhạc của mình, nhưng chắc cũng biến hoá trong phạm vi tính cách Huy Nam mà thôi, không thể lột xác 100% được, lúc đó tôi không còn là tôi nữa. 

- Vậy một Huy Nam “hơi hiền hiền” sẽ biến hoá thế nào?

- Sắp tới tôi sẽ có một MV hành động, hiện tại, tôi đang tập trung để tập luyện những pha hành động sao cho đẹp mắt. Hi vọng khán giả sẽ thích.

- Vừa mới nói mình không muốn thay đổi quá nhiều, giờ lại bảo tung MV hành động, nghe có vẻ mâu thuẫn đúng không?

- Thật ra không mâu thuẫn gì đâu, vì tuy MV được thực hiện với “chất liệu” hành động, nhưng nền tảng âm nhạc thì vẫn là “của Huy Nam”. Một số người cảm giác như tôi đứng ngoài dòng chảy showbiz, nhưng như vậy cũng đâu có sao.

Thế giới ngoài kia ngập tràn hào quang, nhưng cũng đầy những bon chen, tranh đấu, scandal, thậm chí sỉ nhục nhau… Tôi đứng vào dòng chảy đó làm gì, tôi chỉ là một người thích hát và sống đam mê. Được sống dưới ánh đèn sân khấu của tổ nghiệp là tôi vui rồi. Còn lại thì xin tha... (Cười)

- Scandal đôi khi không phải là sự lựa chọn, đó còn là vận số đấy, anh tin không?

- Tôi tin, nhưng 50% thôi. Tôi nghĩ ông trời luôn bày ra cho mình một số con đường, rồi mình bước đi trên con đường nào là mình chọn. Làm thử một ví dụ, lúc Kelvin Khánh tách La Thăng khi còn đang trong hợp đồng, tôi và anh Lưu Minh Tuấn muốn ầm ĩ thì cứ họp báo, tố qua tố lại, trách tới trách lui thì scandal đã xảy ra rồi đúng không?

Cũng có nhiều người nói anh em tôi nên làm vậy, nhưng cuối cùng chúng tôi lại quyết định… thôi kệ, ồn ào cuối cùng được gì đâu? con làm cho nhau mệt mỏi nữa… Lúc đó, nhắm mắt cho qua, giờ gặp nhau vẫn chào hỏi vui vẻ, vậy thì tốt hơn chứ đúng không?

- Nhưng khi anh hoàn toàn im lặng, nhiều người lại nghĩ anh sai?

- Thật ra làm việc cùng nhau, chẳng tránh khỏi trái ý kiến, khác nghĩ suy. Nếu muốn cùng nhau song hành thì chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Còn nếu không muốn thì chuyện bé xé to, một cái thở ra cũng làm nhau khó chịu. Khán giả của tôi tin tôi được rồi. Nếu ai muốn tin bạn thì sẽ tin, bạn không cần giải thích. Còn ai không tin thì bạn có giải thích cũng… chẳng thay đổi được gì. 

Đến một lúc nào đó, ai cũng cần có lối đi riêng, vậy thôi mà!

- Gần đây, anh cũng “đá chéo sân” nhiều lắm, còn tham gia đóng hài, như vậy có gọi là bon chen không?

Cái này thì tuỳ suy nghĩ từng người. Với tôi, đó không phải bon chen, chỉ là tôi muốn làm phong phú con đường nghệ thuật của mình.

Gọi đóng hài thì cũng không phải, tôi chỉ tham gia cuộc thi Cặp đôi hài hước cùng chị Hải Yến. Nhưng may mắn là được anh chị ban giám khảo Việt Trinh, Lý Hùng, Thanh Bạch, Kiều Oanh ưu ái dành tặng lời khen và lọt vào chung kết. Tôi cũng đang muốn thử sức sang lĩnh vực điện ảnh, nếu có duyên và được Tổ nghiệp thương. (Cười)

Cảm ơn anh Huy Nam về buổi trò chuyện! 

Lưu Hoài
Theo Đời sống Plus