Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:51
RSS

Hot boy Tùng Anh: Nhiều lần bị nhầm là người Hàn Quốc

Thứ hai, 01/05/2017, 15:59 (GMT+7)

Tùng Anh từng gây sốt khi tham gia chương trình ''Giọng ải giọng ai'' với biệt danh ''Nam thần Uber''. Cho đến nay, anh nhiều lần bị nhầm là người Hàn Quốc.

Phạm Lê Tùng Anh sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Anh được gia đình cho sang Úc học. Khi tốt nghiệp đại học ngành Marketing, Tùng Anh đi làm tại một số công ty ở Úc.

Tùng Anh tiết lộ lý do chính khiến anh quyết định về Việt Nam là bởi chia tay bạn gái bên Úc, và giờ, anh cân nhắc lập nghiệp luôn ở quê nhà.  Anh chàng sở hữu gương mặt trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi 30, hiện đang khởi nghiệp với một phòng bán vé máy bay nhỏ tại TP.HCM.

Đời Sống Plus đã cuộc trò chuyện ngắn sau khoảng thời gian Tùng Anh làm ''náo loạn'' cư dân mạng.

- Hiện tại công việc bạn kinh doanh thế nào?

- Sau khi tham gia Giọng ải giọng ai, khá nhiều bạn hỏi thăm và muốn ủng hộ công việc kinh doanh của mình. Hiện tại hoạt động kinh doanh vẫn tạm ổn. Mọi thứ còn rất mới đối với mình ở đây, mình cũng mong sắp tới sẽ phát triển nhiều hơn.

- Thông qua trang mạng cá nhân, dường như bạn đang có chuyến du lịch tới Hàn Quốc? Bạn cảm nhận đất nước đó như thế nào?

- Mình vừa du lịch đến Hàn Quốc để thăm những người bạn đã quen trong quá trình học tập và sinh sống tại Melbourne, Úc. Hàn Quốc là quốc gia mà mình ngưỡng mộ và yêu thích vì văn hóa, truyền thống có những nét rất giống với Việt Nam.

Đặc biệt là Hàn Quốc phát triển rất nhanh về mọi thứ và họ khiến người khác phải chú ý đến những sản phẩm phi vật chất của mình như âm nhạc, thần tượng, drama, phim ảnh. Không phải quốc gia nào giàu có cũng làm được điều đó.

- Trước khi tham gia “Giọng ải giọng ai”, bạn có bị nhiều người lầm tưởng là người Hàn Quốc không?

- Tất nhiên là có. Lúc còn sinh sống tại Úc, có người yêu và nhiều người bạn người Hàn Quốc thì mình đã bị lôi cuốn bởi văn hóa, cách sống và ấn tượng cách suy nghĩ của họ. Mình đã bị ảnh hưởng một cách thụ động và cả chủ động nên có lúc bị lầm là người Hàn Quốc hoặc được nói là giống người Hàn Quốc.

Ở Việt Nam cũng vậy, ra đường mình cũng bị nhầm tưởng, đến khi mọi người biết mình là người Việt Nam thì họ ngỡ ngàng. Mặc dù vậy nhưng mình vẫn nghĩ bản thân thực sự đậm nét Việt Nam hơn.

- Bạn có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn trong các chuyến du lịch của mình được không?

- Mình thực sự rất ghét ngồi máy bay. Nên mình chỉ đi du lịch trên vài nơi ở Úc và từng đi Thái, và Hàn Quốc nên kỉ niệm không nhiều. Kỉ niệm hiện tại đáng nhớ nhất là đi dạo tại bờ biển Gold Coast tại Úc vào ban đêm.

Dọc bờ biển là đèn sáng và thật yên tĩnh, khí hậu ấm như Việt Nam nhưng mát mẻ. Kỉ niệm thứ hai là Hàn Quốc với hệ thống cơ sở hạ tầng thực sự ấn tượng

Bí quyết nào bạn có thể giữ được gương mặt khá baby của mình dù đã bước sang tuổi 30?

- Mình nghĩ là do gene tốt của gia đình. Thứ kế yếu là mình hạn chế ăn đồ có nhiều dầu mỡ và những thứ không tốt cho sức khỏe Những gì tốt cho sức khỏe và chống oxy hóa, chống ung thư được ưu tiên. Rượu và thuốc nhất định phải hạn chế.

Nếu có thời gian hơn nữa thì ngồi thiền hoặc ở một mình nghĩ đến chuyện làm mình vui. Đôi khi chỉ là ngẫm những thứ yêu thích khiến cho tâm trạng vui lên thì cũng khiến sức khỏe tốt hơn. Cuối cùng là tập gym, thể thao ít nhất 6 tiếng 1 tuần.

- Mỗi ngày bạn dành thời gian cho công việc và gym thế nào?

- Nếu thực sự bận quá thì mình bỏ gym và chỉ vận động ở nhà 15 đến 30 phút. Nhưng nếu rảnh dù 1 - 2 tiếng mình cũng sẽ đi gym. Đối với mình không có gì quan trọng bằng sức khỏe và tinh thần. Gym thỏa mãn được cả hai yếu tố đó.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus