Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:13
RSS

Hôm trước đem chó chết đi chôn, hôm sau sốc thấy chó 'lên mạng' tìm chủ

Thứ hai, 22/04/2019, 07:52 (GMT+7)

Người chủ gọi mãi mà không thấy chú chó 18 năm tuổi tỉnh dậy nên nghĩ rằng nó đã chết và đem đi chôn.

Hôm trước đem chó chết đi chôn, hôm sau sốc thấy chó 'lên mạng' tìm chủ
Chú chó 18 năm tuổi đào hố thoát khỏi ngôi mộ của chính mình.

Theo Daily Star, chú chó 18 tuổi tên Dik bị người chủ ở làng Novonikolsk, vùng Primorsky Krai, Nga, đem chôn vì tưởng rằng đã chết.

Sau khi gọi mãi chó cưng không dậy, người chủ đinh ninh rằng chú chó đã chết vì tuổi già và đem chôn ở một nghĩa trang cho vật nuôi.

Chú chó tỉnh dậy ngay sau khi bị đem chôn và tự đào đường thoát ra khỏi ngôi mộ. Chú chó được một người đi đường tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và được đến trung tâm thú y địa phương.

Hôm trước đem chó chết đi chôn, hôm sau sốc thấy chó 'lên mạng' tìm chủ
Người chủ tưởng chú chó đã chết vì gọi mãi không dậy.

Các nhân viên ở đây đăng ảnh chú chó lên mạng xã hội với hi vọng có người nhận ra nó. Người chủ rất sốc khi thấy con chó của mình vẫn còn sống và đã đến nhận lại vật nuôi.

Irina Mudrova, chủ trung tâm thú y, nói: “Người chủ tưởng chó cưng đã chết nên đem đi chôn. May là họ chôn ở một ngôi mộ nông nên Dik vẫn có thể thoát ra được”.

“Gia đình người chủ đã bật khóc khi nhìn thấy Dik vẫn còn sống và họ đã đem chú chó về nhà. Họ còn quyên góp 5.000 ruble cho trung tâm của chúng tôi”.

Đăng Nguyễn - Daily Star
Dân Việt