Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:26
RSS

Học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô, trường học Trung Quốc đóng cửa

Thứ bảy, 10/08/2019, 10:15 (GMT+7)

Trường học ở Trung Quốc phải đóng cửa vì bỏ quên học sinh trên ôtô và các học sinh của trường được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non khác.

Theo South China Morning Post, một học sinh mẫu giáo hơn 4 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên một chiếc xe ở Vạn Ninh, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào trưa thứ hai (27/5) và tử vong vài ngày sau tại bệnh viện. 

Bé trai là học sinh của trường mẫu giáo Damao Golden Cradle. Sáng hôm đó, bé cùng các bạn trong lớp được lái xe và nhân viên phụ trách đón và chở đến trường. Họ đã không nhận ra việc em vẫn còn ở trên xe sau khi các bạn khác đã được đưa vào lớp. 

Tài xế chỉ phát hiện ra bé trai vào chiều cùng ngày. Lúc đó, bé trai đã bất tỉnh. Em bị sốc nhiệt và tử vong. Theo trung tâm khí tượng thủy văn, nhiệt độ không khí tại thời điểm em bị mắc kẹt trên xe là 33 độ C. 

Cảnh sát đã tạm giam tài xế xe buýt, nhân viên phụ trách đưa đón trẻ và giáo viên chủ nhiệm của bé. Họ bị buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiệu trưởng trường mẫu giáo cũng bị tạm giam nhưng được bảo lãnh cho tại ngoại sau đó.

Học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô, trường học Trung Quốc đóng cửa
Ảnh minh họa

Cán bộ phụ trách giáo dục mầm non của Phòng giáo dục thành phố Vạn Ninh bị cách chức. Trường mầm non Damao Golden Cradle buộc phải đóng cửa và các học sinh của trường được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non khác.

Phòng giáo dục ngay lập tức tổ chức cuộc họp khẩn về an toàn cho trẻ tại các trường mầm non, tiểu học và trung học, đánh giá lại quy trình của hệ thống xe buýt đưa đón học sinh trên địa bàn. 

Những vụ bỏ quên học sinh trên ô tô từng xảy ra tại Trung Quốc trước đây. Theo chia sẻ trên trang Wangyi, vụ việc xảy ra vào ngày 11/7/2015 với cô bé có tên là Tiểu Nặc, 3 tuổi. Được biết, lúc 7h40 sáng, bé Tiểu Nặc được cô Lưu, hiệu trưởng trường mầm non Tọa Ngân, thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đón đi học bằng xe riêng.

Tuy nhiên, sau khi tới trường, cô lại bỏ quên em bé trong xe. Tới 5h chiều cùng ngày, mọi người mới phát hiện ra em đã tử vong trong xe với tình trạng cơ thể đang bị bốc mùi.

Được biết, khi phát hiện ra sự việc nhiệt độ trong xe lên tới 70 - 80 độ C. Thi thể của cô bé đáng thương đã bị bốc mùi.

Cô Vương, mẹ của Tiểu Nặc cho biết, ngôi trường mà Tiểu Nặc học các nhà khoảng 10km. Vì nhà trường không có xe công nên mỗi tháng, các phụ huynh bỏ ra 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng) để hiệu trưởng đưa đón các cháu.

Dì của Tiểu Nặc cho biết, ngoài Tiểu Nặc ra, cô Lưu còn phụ trách đưa đón một bé khác. Vào 7h30 mỗi sáng các cháu sẽ được cô giáo dùng xe riêng đón tới trường, đến 17h30 chiều thì đưa về nhà. Hôm xảy ra sự việc, cô giáo chỉ phải đón duy nhất Tiểu Nặc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN