Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:07
RSS

Hoàng Yến Chibi: Gia đình không tiếp tế cho em trai đang ở khu cách ly

Thứ hai, 30/03/2020, 10:05 (GMT+7)

Em trai Hoàng Yến Chibi hiện đang cách ly tại khu quân đội quân khu 9, tỉnh Sóc Trăng. Gia đình cô không thực hiện việc tiếp tế vì em trai báo về không cần thiết.


Hoàng Yến Chibi với phong trào ở nhà.

- Được biết, em trai Hoàng Yến Chibi học ở Phillipines. Quyết định đưa em về nước với gia đình bạn có khó khăn không? 

Em trai Yến học tập tại đảo Cebu (Philippines) được hơn một tháng nay. Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học ở Philippines đóng cửa nên gia đình cũng muốn em về Việt Nam để yên tâm hơn. Yến đã đặt vé tới 6 lần tại Việt Nam cho em trai nhưng đều không thành công do từ ngày 15/3, chính quyền Philippines đã đóng cửa thủ đô Manila, cấm các chuyến bay nội địa đến và đi Manila. Dù đã cố gắng đặt các chuyến bay quốc tế từ sân bay Mactan Cebu, quá cảnh ở Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thái Lan… nhưng đều thất bại.

May mắn, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý để Vietnam Airlines phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chuyến bay thuê nguyên chuyến (charter flight) để chở các công dân tại đảo Cebu về nước. Chuyến bay đáp xuống sân bay Cần Thơ lúc khuya ngày 24/3. Tại đây, em trai Hoàng Yến Chibi được kiểm tra y tế và tuân thủ thực hiện việc đi cách ly theo cơ sở được chỉ định.

- Em trai vào khu cách ly, gia đình Yến có tiếp tế cho em không? Quan điểm của Yến về chuyện này như thế nào?

Em trai Yến đang cách ly tại khu quân đội quân khu 9, tỉnh Sóc Trăng. Gia đình Yến không thực hiện việc tiếp tế vì em trai báo về không cần thiết, rằng chỗ cách ly có đầy đủ các vật dụng cơ bản cho sinh hoạt thường nhật. Hơn nữa, đây là môi trường quân đội, có kỷ luật nên gia đình Yến càng an tâm hơn. Phần nữa vì địa lý cách trở cũng không thuận tiện cho việc tiếp tế này. Chỉ 14 ngày, nên Yến tin em trai mình sẽ vuợt qua nó dễ dàng. Em trai Yến còn đùa vui rằng “như đang học trở thành quân nhân” vậy đó.

Còn chuyện tiếp tế, Yến nghĩ tùy thuộc vào nhu cầu của từng cá nhân riêng, mình không ở trong hoàn cảnh của từng người để phán xét tiếp tế là đúng hay sai hết. Việc tiếp tế nếu được cơ sở cách ly cho phép thì không có gì là sai cả. Chỉ mong người đi tiếp tế có thái độ chừng mực, không tiếp tế kiểu dồn dập, thừa bứa… tạo nên cái nhìn phản cảm. 

- Em trai có hay gọi điện chia sẻ về cuộc sống cách ly bên đó hay không? 

Em trai thông tin về cho gia đình hiện tâm lý rất tốt, cuộc sống trong khu cách ly thoải mái. Em trai và mọi người đi cách ly được phục vụ đồ ăn uống theo bữa và đo thân nhiệt đều đặn. Thời gian rảnh ở khu cách ly em tự học online hoặc giải trí bằng cách xem phim. Thỉnh thoảng, em lại gọi điện về báo cáo tình hình, miệng vẫn cười vui vẻ. Như thế là Yến biết mọi chuyện không có gì phải lo nữa. 

- Thời gian có dịch này, Yến làm gì?

Vì không thể đi diễn hay thực hiện dự án cá nhân thời điểm này nên Yến chọn cách ở nhà theo lời kêu gọi của mọi người. Cũng nhờ được nghỉ ngơi nên Yến có thời gian tâm sự với mẹ nhiều hơn (bình thường Yến đã sống tự lập riêng, không còn ở chung với mẹ như trước). Hai mẹ con tranh thủ nấu những bữa ăn mà trước đó vì bận rộn quá chưa có thể thực hiện. Khi rảnh rỗi thêm lại gọi video call cho bà ngoại ở ngoài Bắc để thăm hỏi sức khỏe

Thời gian này, Yến cũng đang ngâm cứu một số kịch bản phim đang mời mình tham gia. Còn thời gian nữa, Yến dành cho việc thu âm một số ca khúc mới ở phòng thu tại nhà.

- Xin cảm ơn em về cuộc trò chuyện này!

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN